"Mẹ chỉ chăm sóc cháu được một ngày, sao lại lên mặt dạy dỗ mẹ con?"
Chào các bạn độc giả mục Tâm sự! Mình đang gặp rắc rối trong gia đình và rất rối trí. Mong các bạn dành chút thời gian đọc và cho mình lời khuyên. Mình sinh năm 1985, mới cưới vợ được hơn 1 năm và hai vợ chồng bằng tuổi. Gần đây, gia đình mình có thêm một thành viên mới, một thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Trước khi cưới, mình sống với mẹ, người đã nuôi nấng mình sau khi bố mất. Mình và mẹ rất thân thiết. Khi quyết định cưới vợ, mình lo lắng vì vợ là con út, được chiều chuộng, trong khi mẹ lại kỹ tính và hay để ý. Như dự đoán, giữa mẹ và vợ thường xuyên xảy ra bất hòa.
Hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện sinh hoạt vụn vặt. Tôi thường đứng về phía mẹ và khuyên vợ nên nhịn. Nguyên nhân cãi nhau chủ yếu là do vợ tôi vụng về, trong khi mẹ tôi có kinh nghiệm. Mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mới dạy dỗ, mắng mỏ. Mẹ tôi chịu nhiều thiệt thòi khi mất chồng và con trai chỉ dành thời gian cho vợ. Mẹ rất chu đáo, giúp đỡ chúng tôi nhiều, đặc biệt khi vợ tôi mang bầu. Mặc dù vậy, vợ tôi thường ghen tị với mẹ chồng và tức giận khi tôi đứng về phía mẹ, thậm chí có lúc còn hỗn hào với bà.
Vợ mình chỉ chào hỏi khi ra vào nhà, không nói chuyện hay gần gũi với mẹ chồng. Thỉnh thoảng, cô ấy cãi lại mẹ chồng, bỏ bữa và giận dỗi về nhà mẹ đẻ. Mình thường cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng chỉ được một thời gian thì cô lại xuôi. Trước khi sinh, mình cho vợ về nhà mẹ đẻ để tĩnh dưỡng. Sau sinh, cô ấy ở cữ bên ngoại. Tại bệnh viện, mình nhận ra vợ có tính vụng về, lười biếng và bướng bỉnh giống mẹ vợ. Mẹ vợ không biết chăm em bé, thường làm mọi thứ lóng ngóng và hay cãi lại mẹ mình khi áp dụng kinh nghiệm chăm sóc. Khi về nhà mẹ đẻ, thái độ của gia đình vợ với mẹ mình và mình càng trở nên tồi tệ hơn.
Mẹ mình thường sang thăm cháu vào cuối tuần, nhưng gia đình vợ mình không đón tiếp chu đáo và có thái độ khinh thường khi mẹ mình góp ý về cách chăm sóc cháu. Vợ mình cũng nhiều lần nói lời hỗn hào với mẹ chồng. Mặc dù mình bực bội nhưng vì vợ mới sinh nên không phản ứng mạnh, chỉ nhẹ nhắc nhở. Tuy nhiên, trong tiệc đầy tháng của con, vợ mình đã có những lời lẽ không chấp nhận được với mẹ chồng khi thấy mẹ mình ngăn mẹ vợ thử sữa cho cháu. Cô ấy đã bênh mẹ mình và tỏ thái độ hỗn hào, chỉ nhận ra khi thấy mình đứng nhìn.
Mẹ vợ mình luôn coi thường mẹ con mình, cho rằng chỉ mình là khôn khéo. Mình bực bội vì cô ấy tỏ thái độ bề trên, nên đã tát cô ấy. Ngay lập tức, gia đình vợ xông ra đuổi mẹ con mình. Mình biết đánh vợ là sai, nhưng gia đình vợ quá khinh thường. Mặc dù bực bội, mình đã xin lỗi vì con, nhưng vợ không chịu gặp, chỉ có bố vợ nói mình là người chồng tồi và lôi chuyện cũ ra chỉ trích. Mình không ngờ vợ lại kể những chuyện đó cho bố mẹ mình.
Mình bị buộc tội là người cha không tốt chỉ vì không chăm sóc vợ nhiệt tình. Thực tế, hàng tháng mình gửi gần chục triệu để lo cho vợ, viện phí cũng do mình chi trả. Mỗi ngày, mình đều sang thăm vợ con đến tối muộn, nhưng phải về để chăm sóc mẹ già. Mình không hiểu mình sai ở đâu.



Source: https://afamily.vn/tam-su/me-cham-chau-duoc-ngay-nao-ma-len-mat-day-doi-me-con-201351305333748.chn