Mẹ chồng đề nghị con dâu lập "kế hoạch"
Khi yêu nhau, tôi đã nhận thấy mẹ chồng tương lai có tính cách khó chịu, luôn muốn người khác làm theo ý mình và quan tâm thái quá đến con cái, ảnh hưởng đến sự riêng tư. Sau khi cưới, tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó. Những ngày đầu, tôi nghỉ việc để chuẩn bị cho đám cưới và Tết. Sáng hôm sau, vì mệt nên tôi và chồng ngủ trưa, mẹ chồng đã bóng gió. Khi nấu cơm, tôi bị soi mói về cách nấu nướng, dù tôi có kinh nghiệm. Mẹ chồng thường đứng bên cạnh chỉ đạo, như khi xào rau phải xào với tỏi theo cách của bà. Bà cũng không hài lòng với cách rửa bát của tôi và chị dâu, bắt chúng tôi phải thay đổi.
Tôi thường cãi lại mẹ chồng, nói rằng nếu mẹ thích rửa thì mẹ tự làm, còn tôi không quen. Có lần, chồng đi làm, tôi đang ngủ trưa thì mẹ chồng vào gọi dậy, bảo tôi ngủ nhiều quá. Bà mang cho tôi một đống quần áo của chồng và bảo tôi gấp, nhưng tôi không biết của ai. Bà bảo tôi cứ để vào tủ, nếu không thấy thì anh trai có thể lên lấy. Sau đó, bà bắt tôi lau tủ và nhà, mặc dù hôm trước vừa lau xong, rồi lên sân thượng chỉ tôi phân loại quần áo trước khi giặt. Mẹ chồng tôi luôn giặt từng mẻ nhỏ, dù máy giặt có trọng lượng lớn. Đỉnh điểm là hôm mùng bốn Tết, khi bố của chị dâu tôi đột ngột qua đời, mẹ chồng gào khóc ầm ĩ.
Tôi nghĩ mẹ chồng thương bác, nhưng không ngờ bà lại gào khóc nói thương thằng con trai, bảo nó làm ra tiền nhưng lại lo cho nhà vợ. Tôi không hiểu sao mẹ lại nói vậy, trong khi chị dâu đã phản bác rằng từ trước đến nay nhà cô chưa xin anh P một đồng nào. Chị dâu cũng kể về gia đình mình, có chị gái không nghề nghiệp, phải bán đất để giúp. Khi lo việc ma chay, mẹ chồng đã dặn chị dâu phải họp gia đình để giấu tiền và sổ đỏ, không để thằng kia lấy hết. Dù biết anh ấy chơi bời, nhưng tôi thấy cả gia đình anh ấy cùng lo toan. Trong việc ma chay, dù mẹ chồng chỉ đạo, nhưng các anh chị ấy đều là người nấu cỗ chuyên nghiệp.
Chị gái chị dâu tôi biết chuyện nên không đến nhà chơi với cháu nữa. Có lần, chị gọi hỏi mẹ chồng tôi có ở nhà không mới vào. Mẹ chồng thì luôn ám chỉ rằng chị dâu tôi lương cao nhưng vẫn biết điều, trong khi tôi lương thấp mà hay cãi lại. Bà yêu cầu tôi phải dọn dẹp nhà cửa và lau chùi bồn vệ sinh, nhưng do làm quỹ nên tôi thường về muộn, chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi nói chỉ có thể dọn vào ngày nghỉ. Mẹ chồng lại bảo tôi không biết nghe lời, trong khi chồng tôi thì bênh vực tôi. Tôi chỉ muốn bà để tôi tự lo liệu.
Một hôm, chồng tôi đi làm về mua cho tôi hai vỉ sữa đậu nành. Tôi vô tư xách lên phòng mà không nghĩ mẹ chồng sẽ khóc lóc, nói với chồng tôi rằng anh chỉ chiều tôi, còn mẹ thì không được hỏi han. Tôi thấy điều này thật vô lý, vì chồng luôn hỏi mẹ khi đi ăn. Mẹ chồng còn bảo tôi nên kế hoạch vài năm nữa mới sinh con vì không có tiền, trong khi nhiều mẹ chồng khác lại thúc ép con dâu cưới trước rồi mới sinh. Hai vợ chồng thường ăn ngoài, mẹ chồng lại chê không biết tiết kiệm. Có lần, chúng tôi muốn đi xem phim, phải báo với chị dâu đừng nói với mẹ.
Hai đứa về muộn, mẹ chồng cứ trách móc, nói tôi lười biếng. Bà lau dọn nhà cửa mỗi ngày và luôn soi mói tôi. Mỗi lần về nhà, tôi cảm thấy chán nản vì mẹ chồng hay cằn nhằn và dễ khóc lóc. Gần đây, chồng tôi gặp khó khăn trong công việc và đang tìm việc mới.




Source: https://afamily.vn/me-chong-yeu-cau-con-dau-ke-hoach-20120218062342806.chn