Mẹ chồng đến thăm, vợ chồng tôi rơi vào tình huống bất ngờ.
Chồng tôi không có những tật xấu thường thấy ở đàn ông, nhưng lại gầy guộc khiến mẹ chồng trách móc tôi không chăm sóc chồng. Trước đây, anh cao 173cm, nặng 64kg, trông khỏe mạnh. Sau 4 năm kết hôn, anh đã giảm 10kg và ngày càng hốc hác. Gia đình tôi sống bình thường, không khá giả nhưng đủ sống. Tôi mở tiệm bánh để trang trải, còn chồng làm phó giám đốc với lương ổn. Dù công việc đôi khi căng thẳng, tôi không hiểu sao anh lại sụt cân nhanh như vậy. Mẹ chồng còn chê bai tôi là vợ lười biếng.
Anh ăn ít nhưng đều bữa, tôi từng nghi ngờ anh bệnh nên đã đưa đi xét nghiệm, nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Trong khi tôi ngày càng hồng hào, sau khi sinh hai con trong bốn năm, thì chồng lại tiều tụy. Dù tôi đã nấu các món bổ máu cho anh, tình hình vẫn không cải thiện. Tháng trước, mẹ chồng lên thăm và thấy anh như vậy đã rất lo lắng, trách tôi không chăm sóc anh chu đáo. Bà quyết định ở lại một tháng để nấu ăn và sắc thuốc Bắc cho chồng tôi. Bây giờ, nhà tôi lúc nào cũng có mùi thuốc Bắc, nhưng chồng tôi thường không chịu uống, phải nhờ mẹ chồng dỗ dành.
Mẹ chồng tôi thường chê bai tôi không biết chăm sóc chồng và nói xấu tôi với hàng xóm, nhưng chưa bao giờ mắng tôi. Bà thể hiện sự lạnh nhạt, khác hẳn lúc tôi mới sinh con. Trong bữa cơm, mẹ chồng luôn gắp thức ăn cho chồng tôi, thúc giục anh ăn trong khi tôi phải chăm sóc hai đứa trẻ. Bà mua nhiều đồ ăn, sữa cho chồng với hy vọng "vỗ béo" anh. Chồng tôi không dám phản đối vì sợ mẹ chồng nghĩ xấu về tôi, nhưng sau nửa tháng, chỉ thấy da anh hồng hơn mà không tăng cân.
Mẹ chồng tôi càng cuống cuồng mua nhiều loại thuốc bổ cho chồng tôi uống, khiến anh hoảng loạn và cảm thấy như bị tra tấn. Anh hỏi tôi cách nào để mẹ vui vẻ về quê, vì tình hình này kéo dài có thể khiến anh ốm yếu hơn. Tôi đề xuất anh gọi cho bố chồng để nhờ can thiệp, nhưng mẹ chồng vẫn quyết tâm vỗ béo con trai. Bà còn nói với bố chồng rằng con trai bà gầy yếu, làm tôi xấu hổ và tủi thân. Chồng tôi bị ép ăn đến mức sợ cả mâm cơm, tuần trước anh còn trốn ở nhà bạn hai ngày. Tôi rất khổ tâm và mong có cách giúp mẹ chồng từ bỏ ý định này.


Source: https://afamily.vn/tam-su/me-chong-len-tham-khien-vo-chong-toi-bi-mot-phen-hoang-hon-20150209102453623.chn