“Tôi quyết tâm thu thập chứng cứ để bóc trần bộ mặt thật của chồng”
Sau hơn 5 năm hôn nhân hạnh phúc và có một cô con gái 3 tuổi, tôi bất ngờ phát hiện chồng mình lừa dối và ngoại tình. Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi lễ chùa đầu năm, nhanh chóng yêu nhau và kết hôn. Cuộc sống ở Sài Gòn rất ổn định với nhà riêng và công ty làm ăn phát đạt của chồng. Dù biết chồng không chung thủy, tôi vẫn cố gắng lờ đi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mỗi khi về nhà, chồng tôi chỉ chăm lo ăn cơm, chơi với con và yêu thương gia đình. Tôi từng nghĩ mình may mắn có một người chồng như vậy. Thế nhưng, anh cũng bắt đầu ngoại tình khi phải công tác ở Hà Nội. Ban đầu, anh khéo léo che giấu, nhưng sau vài tháng, anh thường xuyên tìm cách đi gặp người tình. Dù vẫn ngọt ngào với vợ, tôi biết rõ mọi chuyện. Tôi căm phẫn nhưng cố gắng lờ đi, chăm sóc chồng nhiều hơn và tự làm mới bản thân, từ diện mạo đến cách yêu để cải thiện sự nhàm chán trong phòng the.
Tôi yêu cầu chồng gần gũi nhiều hơn để anh không còn nghĩ tới cô gái kia, đồng thời giảm bớt ghen tuông và đau đớn của mình. Tuy nhiên, sau vài lần, chồng tôi nghi ngờ tôi có người khác, bắt đầu chì chiết và chửi bới tôi như thể tôi là kẻ phản bội. Anh còn lôi ảnh cưới ra chặt và tra hỏi người khác. Mọi chuyện trở nên căng thẳng, và tôi cảm thấy bất công khi chồng có quyền ghen tuông trong khi anh ta lại lăng nhăng bên ngoài. Tôi chưa từng làm gì sai, nhưng giờ đây lại phải chịu đựng những lời xúc phạm.
Vì chồng quá giả dối, tôi quyết tâm dùng mưu để đối phó. Tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa. Trong chuyến công tác ra Hà Nội, tôi sẽ bí mật theo dõi để bắt tận tay chồng ngoại tình với người khác, nhằm có chứng cứ lột mặt nạ của anh. Tôi thề sẽ làm được điều đó trước khi ly hôn.


Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-nhat-dinh-phai-co-chung-cu-de-lot-chiec-mat-na-ma-chong-dang-mang-20150107023740765.chn