Mẹ chồng vượt 500km mang nồi đất đến trước ngày ra tòa ly hôn, tôi vừa thấy đã bật khóc nức nở.
Sau 8 năm lập nghiệp, vợ chồng tôi gặp nhiều may mắn và đã tích lũy được vài tỷ đồng. Hiện chúng tôi đã thành lập công ty, nhưng để có thành công đó, tôi đã phải hy sinh nhiều thứ, như thời gian bên các con và hạnh phúc gia đình. Công việc bận rộn khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. Khi phát hiện chồng cặp kè với nhân viên, tôi sốc và yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ đó. Tuy nhiên, anh nói không còn tình cảm với tôi và muốn ly hôn. Tôi đã nhờ gia đình khuyên can nhưng không thành công.
Chồng tôi đã thay đổi, tôi không còn sức giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mặc dù anh nói sẽ không ly dị nhưng vẫn muốn qua lại với nhân tình. Trước ngày ra tòa, mẹ chồng từ xa đến và tặng tôi chiếc nồi đất, gợi nhớ về những ngày hạnh phúc khi chồng tôi từng mê món cá kho. Bà buồn bã nhận ra con trai đã không giữ được gia đình dù có tiền bạc. Tôi muốn hàn gắn nhưng trái tim chồng đã không còn ở đây.
Xin hãy cho tôi biết cách để loại bỏ người con gái đó khỏi cuộc đời chồng tôi. Cảm ơn!


Source: https://afamily.vn/truoc-ngay-ra-toa-ly-hon-me-chong-vuot-500km-dua-cho-toi-chiec-noi-dat-vua-nhin-thay-toi-da-khoc-nuc-no-20210306152342907.chn