Mẹ ốm gọi điện nhờ vợ tôi đưa đi viện, bất ngờ với hành động gây sốc của cô ấy.
Sau vài tháng cưới, vợ tôi muốn ra ở riêng vì không muốn sống chung với mẹ chồng. Tôi rất buồn vì mẹ đã vất vả nuôi tôi. Tôi khuyên vợ nhưng cô ấy không nghe. Từ khi ra ngoài, vợ hiếm khi về thăm mẹ tôi, chỉ khi tôi ép buộc. Mẹ tôi thường xuyên sang chơi với cháu, nhưng vợ luôn có thái độ khó chịu. Dù nhà mẹ vợ cũng gần, nhưng vợ vẫn mang đồ biếu mẹ vợ mà quên mẹ chồng. Hôm trước, khi tôi đi công tác, mẹ tôi bị bệnh và gọi vợ tôi nhờ chở đi viện, nhưng vợ không đến, phải nhờ hàng xóm giúp.
Vợ tôi bất ngờ nói rằng bố mẹ cô ấy bị ốm nhưng cô ấy chưa chăm sóc ngày nào. Khi tôi gọi điện hỏi, cô ấy chối rằng mẹ không gọi, cho rằng mẹ tôi bịa chuyện để chia rẽ. Không còn tâm trạng tranh cãi, tôi vội trở về, phát hiện mẹ tôi đang nằm viện vì viêm ruột thừa, suýt nguy hiểm. Mẹ tôi đã nói chuyện với vợ tôi, nhưng cô ấy vẫn khẳng định không có gọi. Thấy vợ đi chơi khi mẹ chồng ốm, tôi không thể chịu đựng sự vô cảm của cô ấy nữa. Tối đó, tôi đưa đơn ly dị cho vợ, nói sẽ tìm con dâu tốt hơn cho mẹ. Vợ tôi lại nói bố mẹ cô ấy cũng ốm mà chưa chăm sóc ai. Mẹ tôi rất buồn khi biết chuyện, khuyên tôi nên kiên nhẫn và không để gia đình ly tán vì mẹ già.
Mẹ tôi đã nói rằng nếu chúng tôi ly dị, bà sẽ không muốn sống nữa. Tôi nên làm gì bây giờ, tamtam...gmail.com?


Source: https://afamily.vn/me-om-goi-dien-nho-vo-toi-dua-di-vien-nao-ngo-co-ay-lai-co-hanh-dong-soc-oc-20210218141103241.chn