Mỗi tối, bố mẹ chồng đều lên phòng tôi trò chuyện đến khuya.
Tôi không biết phải làm sao khi phải nói về vấn đề tế nhị này. Nếu không tìm ra hướng giải quyết, có thể vợ chồng tôi sẽ phải chia tay. Tôi đã cưới hơn 3 tháng, mọi người đều nói tôi may mắn khi làm dâu trong gia đình tốt. Ban đầu, tôi rất hạnh phúc với chồng thương yêu và có hiếu với bố mẹ. Bố mẹ chồng cũng rất hòa nhã, coi tôi như con. Mẹ chồng từng dạy tôi nấu nướng và bênh vực tôi khi chồng mắng. Có lúc, tôi quên mình là con dâu và tự tin khoe với mẹ đẻ rằng sắp được "giải phóng". Mẹ tôi chỉ cười và bảo "Để xem cô có thích mãi được không".
Sau đám cưới, tôi cảm thấy như đang đi du lịch khi về nhà chồng, nhưng chỉ là cảm giác trong tuần đầu tiên. Sau tuần trăng mật ở Đà Nẵng, tôi cố gắng giữ tinh thần vui vẻ khi về, chào hỏi mọi người và tặng quà cho bố mẹ chồng trước khi vào nhà tắm. Dù hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài. Trong khi bố mẹ chồng trò chuyện rôm rả, tôi cố gắng cười nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Chồng tôi hiểu nhưng vẫn ngồi nói chuyện với mọi người để không làm phật lòng bố mẹ. Chỉ đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chúng tôi mới có thời gian riêng tư.
Lúc đầu, tôi nghĩ mọi người kể chuyện nhiều vì đi xa lâu ngày. Nhưng hôm sau, tình huống lại diễn ra giống hệt. Vợ chồng mới cưới muốn có thời gian riêng, trong khi bố mẹ chồng lại vô tư ngồi xem ti vi. Có lúc, bố chồng tôi còn ngủ gật. Tôi cảm thấy khó chịu và tủi thân. Góp ý với chồng, anh bảo gia đình anh sống như vậy và không nên hẹp hòi. Dù giận dỗi, tôi vẫn bỏ qua khi chồng an ủi. Những ngày sau, bố mẹ chồng vẫn giữ thói quen cũ, khiến tôi rất bức xúc nhưng phải cố chịu đựng. Có hôm, khi hai vợ chồng tranh thủ riêng tư, mẹ chồng gõ cửa ầm ĩ và không mở thì bà gọi mãi cho đến khi tôi phải mở.
Tôi cảm thấy tủi thân và muốn khóc, trong khi chồng tôi lại im lặng. Mặc dù tôi không coi chuyện chăn gối là quan trọng nhất, nhưng chúng tôi luôn phải chờ bố mẹ ra khỏi phòng mới đi ngủ. Có hôm quá mệt, tôi đã ngủ trước và chồng tôi giận cả ngày vì không đánh thức tôi dậy. Chồng tôi thường thiếu ngủ và trông mệt mỏi. Khi tôi nghiêm túc nói chuyện, anh hứa sẽ nói với bố mẹ, nhưng đã gần 4 tháng trôi qua mà vẫn chưa có động thái gì. Bố mẹ chồng thường vào phòng tôi ngồi nói chuyện và xem ti vi đến khuya. Tôi cảm thấy ấm ức và không biết chia sẻ cùng ai. Từ một người vui vẻ, tôi trở nên khó chịu và không muốn nói chuyện với ai mỗi khi bố mẹ chồng vào phòng.
Chồng tôi cảm thấy bực bội, còn mẹ chồng thì nói với người khác rằng tôi đã thay đổi, không còn như trước. Họ nghi ngờ sự vui vẻ của tôi trước đây chỉ là giả tạo. Tôi không biết chia sẻ nỗi xúc động này với ai, sợ rằng gia đình không hiểu và bạn bè sẽ truyền miệng chuyện nhà. Tôi rất mệt mỏi với việc phải nghe chuyện của bố mẹ chồng mỗi đêm. Tôi muốn dừng hôn nhân này nhưng chưa đủ dũng khí vì mới về nhà chồng hơn 3 tháng. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này?



Source: https://afamily.vn/toi-nao-bo-me-chong-cung-len-phong-toi-tro-chuyen-toi-khuya-6725.chn