Tôi đã kết hôn với người mà em họ từng chê bai và bỏ rơi, giờ đây 6 năm sau, cô ấy muốn tôi trả chồng lại.
Tôi và Trang là chị em họ, nhưng cuộc sống của chúng tôi rất khác biệt. Trong khi Trang sống sung túc, tôi lại nghèo khổ và thường phải dùng đồ Trang bỏ đi như quần áo, cặp sách và nơ tóc. Trang đối xử với tôi rất tốt, thường cho tôi đồ ăn thừa từ những bữa tiệc, mà với gia đình tôi, đó là những món ăn quý giá. Tôi luôn trân trọng mọi thứ Trang cho. Khi tôi học đại học, Trang đã hỗ trợ tài chính và sau khi tốt nghiệp, cô ấy nhờ bố xin cho tôi một công việc ổn định, khiến tôi càng cảm thấy nợ cô ấy. Một lần đi xem phim, tôi và Trang gặp Long, một chàng trai đẹp trai, và cả hai chúng tôi đều rất thích anh.
Trang chủ động tấn công Long, và họ yêu nhau say đắm đến khi Trang chia tay vì chê anh tẻ nhạt và nghèo. Tôi gặp Long khi anh đang buồn, luôn bên cạnh anh và rồi chúng tôi yêu nhau. Ngày cưới, Trang đến chúc mừng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn và mở được cửa hàng sau 6 năm. Một ngày, tôi thấy Trang khóc trong lòng chồng tôi. Anh giải thích chỉ ôm để an ủi Trang, và khi hỏi, cô ấy cho biết gia đình đang vỡ nợ, bố đã cầm cố nhà, và chồng chưa cưới của cô cũng đã bỏ rơi cô.
Chúng tôi ngồi khóc bên nhau, câu nói của Trang nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đau đớn. Sau đó, Trang kể về những lần giúp đỡ tôi. Tôi hứa sẽ hỗ trợ gia đình Trang, nhưng em họ lại muốn tôi trả lại Long cho Trang. Tôi tưởng Trang đùa nhưng cô ấy khẳng định sẽ tiếp cận chồng tôi nếu tôi không trả. Tôi cảm thấy đau đớn vì nợ Trang nhiều, nhưng không thể đánh đổi hạnh phúc gia đình mình. Trang đã đi, nhưng tôi vẫn loay hoay với những suy nghĩ. Gia đình là tất cả đối với tôi, không biết làm sao để vừa trả nợ cho Trang mà không tổn thương chính mình.



Source: https://afamily.vn/toi-da-lay-nguoi-ma-em-ho-che-bai-va-bo-roi-de-roi-6-nam-sau-co-ay-quay-lai-doi-toi-tra-chong-20180201115425791.chn