"Nếu không trải qua đêm không ngủ ấy, tôi đâu biết vợ cũ lại dạy con gái những trò xấu xa hại người như vậy!"
Trước khi lấy N, tôi đã có một lần kết hôn và một con gái đang học lớp 7. Bé sống với mẹ trước đây và mới về ở với vợ chồng tôi hai năm. Vợ tôi hiền lành, cư xử tốt và thường được lòng mọi người. Dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn, nhưng chúng tôi luôn duy trì được sự êm ấm trong gia đình. Chúng tôi có hai con chung, một trai một gái, và tôi thường đón con gái về nhà vào chủ nhật. Con bé gọi N là cô và rất lễ phép với N, người cũng yêu thương bé. Tuy nhiên, gia đình đang phải đối mặt với khó khăn khi vợ cũ của tôi bị bệnh nặng và đã đưa con gái về cho tôi nuôi.
Gia đình tôi liên tục xáo trộn và tranh cãi. Con gái tôi học lớp 6, đang tuổi dậy thì và rất ương bướng. Dù vợ tôi nấu ăn theo ý nó, nó vẫn chê bai. Nó không chịu học bài, dù tôi và vợ đã nhắc nhở nhiều lần. Nhà cửa thì bừa bộn, nó ăn trái cây rồi để lại hạt rơi vãi, trong khi vợ tôi cố gắng dọn dẹp mà không mắng mỏ. Gần đây, vợ tôi đã tát con gái tôi, khiến nó ngã và khóc. Tôi thấy không công bằng, nên đã tát lại vợ. Cô ấy ôm má, rưng rưng nước mắt rồi dẫn hai con về ngoại. Tôi vẫn còn giận, nên không can thiệp.
Tôi thách thức vợ viết đơn ly hôn nhanh chóng. Con gái tôi khóc xin lỗi, nhưng tôi vẫn bắt nó dọn đồ để về với mẹ. Tối đó, tôi nghe con nói chuyện điện thoại và biết nó đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, gọi mẹ là "đ... giật chồng" và bị đánh. Tôi rất sốc khi biết sự thật. Khi thấy tôi, con gái hoảng hốt. Tôi giật điện thoại của nó, gọi mẹ đến đón con. Con khóc lóc xin lỗi, nhưng tôi vẫn đưa nó về với mẹ. Sau đó, tôi sang xin lỗi vợ nhưng cô ấy đã nộp đơn ly hôn và không muốn quay lại. Giờ tôi hối hận vì đã đánh và đuổi vợ, đồng thời cảm thấy suy sụp vì con gái bị dạy những điều sai trái. Thật thất vọng.



Source: https://afamily.vn/neu-khong-co-buoi-toi-khong-ngu-duoc-ay-toi-nao-biet-vo-cu-lai-day-con-gai-nhung-tro-ban-de-hen-hai-nguoi-nhu-the-20190402091943954.chn