"Ngay từ khi mày mang bầu, tao đã cảnh báo rồi mà vẫn cố sinh ra!"
Chị vừa về nhà thì thấy hắn ngồi trong đó. Chị thắc mắc tại sao hắn về đột ngột, hắn gắt gỏng trả lời rằng hắn có quyền về nhà và đe dọa sẽ đuổi chị đi. Chị biết mình không hỏi sai hoàn toàn, nhưng từ khi sinh đứa thứ hai, hắn ít về hơn, luôn viện lý do bận công việc. Dù chưa tốt nghiệp đại học, hắn có tài ăn nói và kinh doanh, mở quán ăn nhờ mẹ vay tiền. Hắn biết cách làm mềm lòng chị, nhưng cũng không tránh khỏi việc có tình cảm với người khác. Khi chị phát hiện và ghen tuông, hắn chỉ cần vài câu dỗ dành là chị lại nguôi ngoai. Hắn cao 1m77, lúc nào cũng chỉn chu và có sức hút với phụ nữ.
Hắn thích thưởng thức cái lạ, khiến chị - vợ hắn - ghen tuông nhưng chỉ dám càu nhàu mà không dám can thiệp. Chị đã nhờ gia đình hắn can thiệp với những cô gái trước đây, nhưng lần này hắn thẳng thừng thừa nhận có tình cảm với một cô gái khác, thậm chí còn gọi điện cho cô ta trước mặt chị. Chị đau lòng, mặc dù không xinh đẹp nhưng chị tốt tính, có công việc ổn định và đã sinh cho hắn một trai, một gái. Hắn tham lam, công khai qua lại với người khác trong khi chị một tay chăm sóc con cái và tiền bạc hắn không chu cấp, luôn viện cớ khó khăn. Hắn thậm chí còn chỉ tay vào mặt chị và con thứ hai, đổ lỗi cho chị vì đã sinh ra nó.
Chị nhận ra công việc của mình đi xuống từ ngày đứa trẻ ra đời. Hôm nay, chị quyết định gặp người tình của chồng. Khi chị nói mình là vợ hắn, ả ngỡ ngàng và tiết lộ rằng hắn đã lừa ả, khẳng định chưa có vợ con. Ả học tài chính, là chủ nhà hàng, đã cho hắn vay 100 triệu để mua xe nhưng hắn hứa trả mãi chưa thấy. Hắn thường an ủi ả rằng bạn chưa trả nợ nên chưa có tiền gửi ả. Hai người phụ nữ đã có một cuộc trò chuyện bình tĩnh và cùng nhận ra bộ mặt thật của hắn. Về nhà, chị tự nhủ phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Dù ả có vẻ hiền lành, chị vẫn kiềm chế không hỏi hắn ngay. Tuy nhiên, chị bắt gặp hắn đưa điện thoại cho con gái 12 tuổi, nhắc nhở cô bé nói với bác Hà là bố ra ngoài để quên điện thoại.
Chị quát lên với hắn: "Đừng dạy con tôi trò lừa đảo!" Chị cảm thấy cay đắng vì có một người chồng vừa ngoại tình vừa tồi tệ. Hắn nhìn chị với ánh mắt giận dữ, đe dọa sẽ kéo cả gia đình chị xuống bùn. Dù sợ nhưng chị không hoàn toàn lo lắng, vì đây không phải lần đầu hắn gầm lên như vậy. Trước đó, hắn đã đánh chị chỉ vì chị muốn giữ hắn lại. Mấy tháng qua, hắn không về, không nghe điện thoại, trong khi con ốm liên miên và lương của chị không đủ nuôi cả nhà. Chị đau khổ khi nhớ về một người chồng từng khiến chị tự hào.


Source: https://afamily.vn/tai-may-sinh-ra-no-tao-da-bao-roi-ma-con-co-de-20140328041620278.chn