Nghe lén cuộc trò chuyện của mẹ chồng và chị dâu khiến tôi rơi nước mắt, nhưng hôm sau bà lại mang đến một điều bất ngờ.
Thông gia hai bên ghét nhau gây áp lực lớn. Tôi không hiểu cách nhìn nhận của người lớn tuổi. Khi tôi và chồng yêu nhau, bố mẹ hai bên đã không ưa nhau ngay từ đầu. Gia đình tôi khó khăn hơn, nhưng bố mẹ tôi lại tỏ ra kiêu ngạo. Tôi không hợp với bố mẹ đẻ, trong khi bố mẹ chồng lại thấu hiểu và ủng hộ tôi. Ngược lại, bố mẹ vợ thường chỉ trích chồng tôi. Dù biết hai gia đình không hòa hợp, nhưng vì tình yêu, chúng tôi quyết định lấy nhau. Chúng tôi dự định giữa năm nay sẽ dọn ra ở riêng.
Năm vừa qua, tôi không phát triển trong công việc nên vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Tôi không quá bức bối khi ở cùng mẹ chồng, vì bà chăm chỉ và kỹ tính. Nếu tôi làm gì không vừa ý, bà sẽ góp ý và lần sau không để tôi làm nữa. Mẹ chồng thường nói: "Thôi con đừng động vào nữa, mẹ ngứa mắt." Vợ chồng tôi đã từng đề cập đến việc muốn bố mẹ chồng giúp đỡ tài chính để ra ở riêng, nhưng mẹ chồng chỉ lắng nghe mà không hứa hẹn gì, bà khuyên nên sống chung lâu hơn. Gần đây, một sự kiện trong buổi liên hoan mừng chồng tôi thăng chức đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về mẹ chồng.
Tôi cảm thấy có chuyện không ổn. Trong bữa ăn, mẹ đẻ chê bai món ăn của mẹ chồng, trong khi tôi thấy mẹ chồng nấu rất ngon. Mẹ đẻ còn đá xoáy về việc hai con không dọn ra sống riêng. Hôm sau, khi phơi quần áo, tôi nghe mẹ chồng nói xấu mẹ đẻ, chê bố mẹ tôi thiếu học thức. Tôi rất buồn nhưng cố gắng không nghe thêm. Bất ngờ, mẹ chồng gọi tôi ra và tặng tôi một quyển sổ đỏ, khuyên tôi và chồng dọn ra sống riêng khi sẵn sàng. Bà hiểu rằng tôi áp lực khi sống cùng mẹ đẻ.
Mẹ nghĩ bà ấy không giúp gì cho hai đứa, nên con cứ nhận món quà này. Tôi rất bất ngờ và cảm động khi mẹ chồng tặng vợ chồng tôi món quà lớn. Tôi biết ơn bà nhiều, dù trước đây tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực về bà.


Source: https://afamily.vn/nghe-len-me-chong-noi-chuyen-voi-chi-dau-ma-toi-truc-trao-nuoc-mat-toi-hom-sau-ba-lai-chia-ra-thu-cuc-bat-ngo-20210820181855386.chn