Dù sở hữu tài sản 5 tỷ đồng, vợ chồng tôi vẫn phải sống trong phòng trọ tồi tàn.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau hơn 10 năm và có hai con. Tôi làm văn phòng với lương chỉ đủ trang trải chi tiêu, trong khi chồng tôi kinh doanh bất động sản. Anh ấy đã xây được một căn nhà 3 tầng và mua một miếng đất, tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhà đẹp nhưng mẹ con tôi chưa bao giờ được sống trong đó vì chồng cho thuê ngay sau khi xây xong, mỗi tháng thu về vài chục triệu đồng. Chúng tôi phải sống trong một phòng trọ 30m2, càng chật chội hơn khi có hai con. Mẹ con tôi rất muốn được sống trong ngôi nhà của mình. Một lần, bố chồng đã bày tỏ sự thương cảm khi thấy chúng tôi sống trong căn phòng nhỏ hẹp.
Tôi đang muốn chuyển về quê sống để ổn định cuộc sống cùng các con, vì bố đã cho miếng đất để xây nhà. Gần đây, một người bạn đã chê chồng tôi vì hơn 40 tuổi mà vẫn sống trong phòng tồi tàn. Tôi cảm thấy ngượng và quyết định không cho thuê nhà nữa, vì các con cần không gian sống thoải mái. Mặc dù chồng tôi khuyên đừng bận tâm đến lời người khác, nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt trong phòng trọ nhỏ bé này. Chúng tôi muốn về sống trong ngôi nhà 3 tầng, nhưng tôi không biết thuyết phục chồng như thế nào. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
gmail.com


Source: https://afamily.vn/co-tai-san-tri-gia-5-ty-dong-trong-tay-ma-vo-chong-toi-van-phai-song-o-phong-tro-toi-tan-20210417104735389.chn