Nghe theo lời tình trẻ, chồng tìm cách làm khổ vợ!
Hạnh phúc ngắn ngủi sau 3 năm chồng vợ
Sau khi tốt nghiệp đại học với nhiều hoài bão, tôi tìm được việc làm tại Sở văn hóa, nơi tôi đã thực tập. Tại đây, tôi gặp anh - một chuyên viên ở Sở xây dựng. Ban đầu, chúng tôi chỉ gặp nhau vì công việc, nhưng dần dần trở nên thân thiết và lén lút hẹn hò, được cả hai cơ quan ủng hộ. Sau gần 2 năm yêu, chúng tôi kết hôn trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vài tháng sau, anh nghỉ việc để mở văn phòng riêng và công việc của anh ngày càng phát triển.
Dù chồng tôi bận rộn với công việc, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn hạnh phúc. Bảy tháng sau khi cưới, tôi mang thai bé trai. Từ khi có con, chồng càng quan tâm đến tôi và lo lắng cho con hơn. Tuy nhiên, khi con trai tôi lên 3, gia đình bắt đầu gặp khó khăn. Cuộc sống trở nên căng thẳng khi chồng tôi bận rộn với công việc kinh doanh, dẫn đến việc bữa cơm gia đình thường thiếu vắng sự có mặt của anh. Dù có điều kiện kinh tế, tôi vẫn muốn đi làm, trong khi chồng thường vắng nhà, thậm chí cả tuần mới về thăm vợ con.
Chuyện chăn gối của chúng tôi trở nên thưa thớt và nhạt nhẽo. Chồng tôi ít gần gũi và chỉ thực hiện nghĩa vụ. Tôi lo lắng về sức khoẻ của anh, nhưng anh bảo chỉ vì quá bận rộn. Trong khi tôi vất vả chăm con một mình, tôi phát hiện chồng có tình nhân trẻ tuổi. Anh còn cung phụng cô ấy, mua nhà và sống như vợ chồng. Từ khi có người tình, thái độ của anh với tôi thay đổi nhanh chóng, anh thường lánh mặt và ít về thăm mẹ con tôi. Tôi vẫn hy vọng anh sẽ quay lại với gia đình.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ anh sẽ không như vậy. Giờ đây, anh nghe theo người tình để chửi rủa tôi về những chuyện không đáng, trong khi tôi không có lỗi. Mỗi lần về nhà, anh gây áp lực, đòi bán căn hộ chung của chúng tôi để lấy tiền kinh doanh mà không giải thích rõ ràng. Tôi từ chối, dẫn đến mâu thuẫn và anh còn đánh đập tôi, mặc dù tôi cố nén giận. Hàng xóm tốt bụng thường phải can ngăn khi thấy anh đánh tôi. Chồng tôi nghi ngờ tôi có tình cảm với hàng xóm, trong khi thực tế chúng tôi chỉ là hàng xóm bình thường. Thỉnh thoảng, anh lợi dụng lúc tôi vắng nhà để đưa con trai đi chơi với người tình mà không xin phép tôi.
Khi tôi đến đón con, cô gái kia đã ngăn cản và đóng cửa lại. Mệt mỏi và buồn chán, tôi đã xin nghỉ phép và đưa con về bên ngoại chơi. Anh thì liên tục thúc giục tôi ký vào đơn ly hôn, nhưng tôi vẫn còn do dự. Cô tình nhân của anh gọi điện châm chọc tôi về việc chưa ký. Trong cơn say tình, anh liên tục gọi và sỉ vả tôi, xúc phạm cả gia đình tôi. Tôi biết chồng mình bản chất là người tốt, nhưng có lẽ anh đang bị ảnh hưởng bởi cô gái trẻ kia mà trở nên thô lỗ, thờ ơ với mẹ con tôi.
Tôi không thể chịu đựng nổi việc anh liên tục hành hạ tôi. Tôi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng thương con trai quá! Liệu tôi có nên chờ anh tỉnh ngộ không?





Source: https://afamily.vn/tam-su/nghe-loi-nguoi-tinh-tre-chong-kiem-co-giay-vo-vo-20110607022446206.chn