"Vợ nào dám rời bỏ chồng?"
Chiến ở Hà Đông, Hà Nội, mặc dù có con nhỏ nhưng vẫn thoải mái đi chơi với bạn bè, khiến nhiều người thắc mắc. Anh cười và nói: "Vợ đẻ chứ có phải trời sập đâu mà không ăn chơi". Khi được hỏi về việc vợ có cằn nhằn không, Chiến giải thích: "Cằn nhằn là chuyện thường. Dù là chồng tốt hay tệ, vợ cũng sẽ cằn nhằn thôi. Tôi chọn cách sống thoải mái, chỉ cần đưa vợ ít tiền mỗi tháng là được. Lúc yêu thì phải quan tâm, nhưng sau khi cưới rồi thì mọi thứ đã xong. Phụ nữ Việt Nam thường hy sinh vì chồng con, nên họ sẽ không dễ dàng bỏ chồng đâu."
Cuối cùng, anh ta khẳng định rằng chỉ cần không làm gì quá đáng như ngoại tình, đánh vợ, cờ bạc hay nhậu nhẹt là đủ. Anh ta tự mãn với suy nghĩ đó, trong khi vợ anh, Nga, đang gánh vác mọi trách nhiệm trong nhà và chăm sóc con. Nga cảm thấy chán chường và mệt mỏi, tự hỏi liệu mình có cần một người chồng “có cũng như không” nữa hay không.
Chị Loan ở Quận 5, TP HCM là người năng nổ, giỏi giang, đảm đang trong gia đình và được mọi người quý mến. Tuy nhiên, chị có một "tội" là không xinh đẹp. Thời yêu nhau, anh Đoàn, chồng chị, cũng băn khoăn về ngoại hình của vợ, nhưng mẹ anh quý chị nên anh quyết định cưới. Sau khi kết hôn, anh Đoàn dần cảm thấy chán nản khi so sánh vợ với những người bạn có vợ xinh đẹp. Mặc dù không muốn ly hôn vì chị Loan không có lỗi, anh vẫn xa lánh chị, chỉ cấp tiền cho chị mỗi tháng và tự do đi chơi với bạn bè, trong khi mọi trách nhiệm gia đình đều đổ lên vai chị. Thậm chí, anh còn tán tỉnh các cô gái trẻ trong công ty.
Anh Đoàn chưa ngoại tình nhưng biện minh rằng mình chỉ đi chơi, không làm gì sai. Khi vợ phàn nàn, anh lớn tiếng cho rằng mình đã chịu thiệt khi cưới vợ xấu và không cần phải tốt hơn. Anh nghĩ phụ nữ không chỉ sống vì tình yêu của chồng.
Anh đã sai khi nghĩ rằng không có người phụ nữ nào bỏ chồng vì sự vô tâm hay những cuộc nhậu nhẹt. Phụ nữ sống không chỉ vì tình yêu dành cho chồng mà còn vì con cái và gia đình. Nhưng anh không nhận ra rằng trái tim phụ nữ rất dễ tổn thương. Những lời nói và hành động của anh, dù nhỏ, đã dần làm mài mòn tình yêu của chị.
Gần đây, anh Đoàn nhận thấy vợ và con thường xuyên đi chơi mà không rủ anh, và chị không còn hỏi han gì về anh nữa. Khi thấy ba mẹ con vui vẻ bên nhau, anh cảm thấy lạc lõng và lo sợ rằng anh đã mất gia đình. Anh quyết tâm giữ lại họ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.


Source: https://afamily.vn/vo-nao-vo-dam-bo-chong-2013100608524387.chn