"Ngồi chờ cả tiếng trong nhà nghỉ, chồng tôi mới xuất hiện để... bắt quả tang"
Trước khi kết hôn, tôi lo lắng về việc chồng sẽ kiểm soát thời gian gặp gỡ bạn bè, vì nhiều người bạn của tôi đã gặp tình trạng "lấy chồng, mất bạn". Tuy nhiên, khi gặp chồng, tôi cảm thấy may mắn vì anh rất chăm sóc gia đình và không bao giờ để tôi làm hết việc nhà. Bạn bè tôi đều khen tôi sướng khi có chồng hiền, và tôi cũng thấy vậy. Nhưng cuộc sống quá yên bình khiến tôi cảm thấy chán. Với tính cách ương bướng, tôi bắt đầu tìm cách khiến chồng ghen, thường xuyên báo anh rằng tôi có cuộc hẹn với bạn và không về ăn cơm.
Chồng tôi thường chỉ ừ cho qua chuyện khi tôi về muộn, dặn tôi đi taxi và sáng hôm sau anh sẽ chở đi làm. Thấy cách này không hiệu quả, tôi bắt đầu ăn mặc sexy hơn, trang điểm đậm và giả vờ nhắn tin, nghe điện thoại mập mờ để dò xét thái độ chồng. Nhưng anh vẫn thờ ơ, khiến tôi lo lắng có thể anh có người khác. Để thử lòng chồng, tôi chính thức hẹn hò với một cậu nhóc ở công ty, chỉ làm bình phong. Tôi thường xuyên đăng ảnh thân thiết với cậu ta, để quà trên bàn và nói chuyện thân mật trước mặt chồng.
Chồng tôi vẫn thờ ơ và lạnh lùng, khiến tôi chán nản tột độ. Tôi quyết định "hạ bài" lần cuối, nếu không có kết quả, tôi sẽ dọa ly hôn. Cuối tuần, tôi giả vờ đi ra ngoài và gửi nhầm tin nhắn cho chồng, hẹn gặp ở nhà nghỉ. Sau khi đến đó và chờ hơn một tiếng mà không thấy chồng đến, tôi tức giận và khóc. Cuối cùng, chồng tôi xuất hiện và nói rằng anh biết tôi đang thử lòng nên sẽ không phản ứng, đồng thời yêu cầu tôi đừng chơi trò trẻ con nữa.
"Vợ chồng là để yêu thương, không phải để nghi ngờ." Nghe chồng nói, tôi nhận ra mình thật trẻ con. May mắn là chồng tôi hiểu tôi, nếu không cuộc sống sẽ ra sao. Nếu bạn muốn chia sẻ tâm sự, hãy gửi bài về tamsuafamily.vn, chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/toi-ngoi-cho-trong-nha-nghi-ca-tieng-dong-ho-chong-toi-moi-dung-dinh-xuat-hien-de-bat-gian-20171226143242966.chn