Vào sinh nhật của tôi, chồng mang về một chiếc bánh kem xinh xắn, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, tôi cảm thấy tim mình nhói đau.
Nhiều người bảo tôi nên chấp nhận vì chồng kiếm nhiều tiền, nhưng tôi cảm thấy tủi thân. Chúng tôi đã kết hôn 6 năm, chồng là trưởng phòng kỹ thuật và rất bận rộn. Sau khi sinh đôi, tôi gặp nhiều khó khăn khi chồng chỉ giúp việc nhà qua loa. Hai năm trước, chồng thăng chức thành giám đốc, công việc càng nặng nề hơn. Tôi đã nói chuyện với anh về việc cần thời gian cho gia đình, nhưng anh lại trách móc tôi không biết hưởng hạnh phúc.
Chồng tôi bảo tôi ở nhà lo việc mua sắm, còn anh ra ngoài làm nên không có quyền đòi hỏi. Dần dần, anh không còn quan tâm đến tôi, khiến tôi có ý định ly hôn. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật tôi, anh về sớm và chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Nhưng khi mở bánh kem, tôi phát hiện nó chúc mừng sinh nhật một người tên Thành thay vì tên tôi là Thanh. Tôi cảm thấy tủi thân và khóc, còn chồng thì không hiểu chuyện gì cho đến khi con cái nhận ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chồng và tự hỏi liệu mình có quá cầu toàn không. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/vao-ngay-sinh-nhat-toi-chong-mang-ve-mot-chiec-banh-kem-dep-mat-vay-ma-khi-nhin-thay-dong-chu-tren-banh-tim-toi-dau-that-20200617163414997.chn