"Người chồng muốn chiếm đoạt chồng của vợ!"
Ngọc Anh tức giận khi nhìn theo bóng xe chồng mất hút. Dù cảm thấy giận dữ, cô chỉ có thể tự mình nuốt cục tức mà chưa biết cách giải quyết. Vợ chồng cô mới cưới được một năm, Thành chồng cô là người đẹp trai, tốt bụng và chân thành, trong khi Ngọc Anh cũng xinh xắn và có nhiều ưu điểm. Dù nhiều chàng trai khác theo đuổi, cô vẫn yêu Thành vì sự nhiệt tình của anh. Tuy nhiên, tính vô tư của anh lại gây ra sự khó chịu cho cô. Trước khi yêu cô, Thành đã có mối tình thời sinh viên với Hương, nhưng sau khi cô ấy tìm được người khác, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Thành và Hương vẫn liên lạc sau khi anh yêu Ngọc Anh, nhưng cô cho rằng điều này không có gì nghiêm trọng.
Ngọc Anh luôn tin tưởng Thành không phải là người hai lòng. Nhưng từ khi kết hôn, Hương càng liên lạc nhiều hơn với chồng cô. Ngọc Anh phát hiện Hương có chồng giàu nhưng thường xuyên đi công tác xa nhà, điều này khiến cô lo lắng về khả năng ngoại tình. Mỗi lần Hương nhắn tin hay gọi, Ngọc Anh lại tức giận. Thành thấy vợ ghen nên chỉ cười và trấn an cô, nhưng Ngọc Anh vẫn không yên tâm. Cô nhận ra mình thật sự ghen, mặc dù Thành là một người chồng tuyệt vời, luôn quan tâm và chăm sóc cô.
Ngọc Anh càng lo lắng khi Hương có ý định cướp chồng cô. Chồng cô thường xuyên trò chuyện điện thoại với Hương, khiến Ngọc Anh cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu tại sao một người phụ nữ có chồng lại thường xuyên gọi cho chồng người khác. Hương đã chuyển từ nhắn tin sang rủ cả hai vợ chồng đi café, nhưng Ngọc Anh không muốn tham gia nữa vì ghét cô ta. Sau đó, chồng cô đi gặp Hương một mình. Một sáng Chủ nhật, khi Ngọc Anh đang chuẩn bị về nhà ngoại, Hương gọi và chồng cô gấp gáp bảo cô bắt taxi đi trước, còn anh sẽ qua xem Hương vì cô ta nói đau bụng. Anh lập tức phóng đi mà không cho Ngọc Anh kịp phản ứng.
Một hôm, Ngọc Anh chờ chồng về ăn cơm nhưng anh gọi điện xin lỗi vì đang giúp Hương sửa máy tính. Nghe tên Hương, Ngọc Anh tức giận và yêu cầu chồng về ngay. Anh giải thích đang cài đặt hệ điều hành và không thể về ngay. Cảm thấy không thể chịu đựng thêm, Ngọc Anh gọi Hương và yêu cầu cô đừng liên lạc với chồng mình nữa, vì cô không chấp nhận việc đàn ông có vợ lại giữ mối quan hệ với phụ nữ khác. Hương bình thản đáp rằng họ chỉ là bạn bè. Tối đó, Ngọc Anh thấy chồng lầm lì, hỏi ra mới biết anh không hài lòng với những gì cô đã nói với Hương.
Ngọc Anh tức giận khi nghe chồng bênh vực Hương, bạn của anh. Cô hỏi chồng về cảm xúc của mình nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng và lời nói rằng cô đang nhỏ nhen. Ngọc Anh cảm thấy bức xúc vì sự "trong sáng" mà chồng nhắc đến, nhưng cô không thể chỉ trích Hương, vì cô ta quá khôn khéo. Dù chồng cô chưa từng nặng lời, Ngọc Anh vẫn lo lắng và không biết phải làm gì khi không thể bảo vệ được cảm xúc của mình.
Ngọc Anh không thể để tình trạng này kéo dài thêm. Hôm nay, cô đã hành động hơi lỗ mãng. "Phải bình tĩnh. Hòa giải với chồng đã, không thể thua cô ta," cô tự nhủ. Cô bạn của chồng thường nhắn tin cho bạn thân của anh mỗi khi cãi nhau.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ban-chong-muon-cuop-chong-cua-vo-day-20130107114650376.chn