Nhà ngoại chỉ cách 10km, nhưng vợ đòi hỏi vô lý trong Tết này khiến tôi tức giận đuổi thẳng về bên đó.
Tôi lấy vợ muộn không phải vì kén chọn hay quá chú tâm vào sự nghiệp, mà vì tôi thường bị từ chối khi tán tỉnh. Đến 30 tuổi, bố mẹ sốt ruột hối thúc tôi kết hôn, khiến tôi cảm thấy căng thẳng và không muốn về quê nghe lời càm ràm. Sau đó, mẹ tôi mai mối cho một cô gái ở xã bên, cách nhà 10km, và cô ấy chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, có hoàn cảnh gia đình tương tự và cũng làm giáo viên mầm non ở thành phố, điều này giúp chúng tôi dễ gặp gỡ. Ban đầu, tôi thấy cô ấy hơi trẻ con, nhưng chúng tôi nhanh chóng có cảm tình và trở thành người yêu. Sau 6 tháng, khi bố mẹ giục cưới, chúng tôi quyết định kết hôn vì tôi đã nói rõ rằng tôi không còn thời gian để chơi đùa trong tình yêu.
Tôi kết hôn muộn, ngoài 30 tuổi. Mặc dù chuyện tình nhanh chóng, nhưng sau khi cưới, chúng tôi không có xích mích nào. Tôi chăm sóc vợ và vun vén gia đình. Cô ấy là giáo viên mầm non, khéo léo và được lòng gia đình chồng, trừ những lúc cô ấy nhõng nhẽo. Là con trưởng trong gia đình, tôi không thể vắng mặt vào dịp Tết. Tuy nhiên, Tết đầu tiên, vợ tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ đón giao thừa vì nhớ nhà. Tôi không muốn nhưng vì cô ấy đang mang thai, tôi đành chiều theo. Bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sang năm thứ hai, khi có con nhỏ, vợ tôi không đòi về nhà ngoại nữa, nhưng chiều mùng 2 Tết, cô ấy vẫn yêu cầu tôi chở đi chúc Tết.
Nhà nội chưa đi hết, cả năm vợ chồng làm xa không về, giờ có ít ngày Tết cũng không thấy mặt mũi ai. Tôi không cấm vợ về nhà ngoại, nhưng phải hoàn thành việc nhà nội trước. Nhà ngoại chỉ cách 10km, không xa xôi gì. Tôi không đồng ý, nhưng vợ không làm gì, chỉ ôm con trong phòng. Vì không muốn cãi nhau, tôi đèo hai mẹ con sang nhà ngoại từ chiều mùng 2 Tết. Năm nay, mới 25 tháng Chạp, vợ đã đòi về nhà ngoại ăn Tết từ ngày 30. Tôi không đồng ý và khuyên nhủ, nhưng cô ấy hét lên rằng tôi gia trưởng. Tôi không kiềm chế được, đã đánh cô ấy một cái và nói: "Nếu thích, cô cứ về đó luôn, đừng về đây nữa."
Cô ấy thật sự đã bỏ về bên đó. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá nóng tính khi đánh vợ, nhưng thử hỏi có ai vợ lại như cô ấy? Nếu ở vị trí của tôi, mọi người sẽ làm gì?



Source: https://afamily.vn/nha-ngoai-cach-co-10km-ma-tet-nay-vo-nang-nac-doi-hoi-vo-ly-khien-toi-soi-mau-duoi-thang-ve-ben-do-20190131154952107.chn