"Nhận Trừng Phạt Chỉ Vì Thói Đối Xử Khinh Thường Chồng"
Huyền, một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, thường nhận hoa và quà từ các fan. Tuy nhiên, cô lại yêu và lấy Long, một chàng trai tỉnh lẻ với ngoại hình bình thường. Khi được hỏi lý do yêu Long, Huyền chỉ đáp: "Vì dễ bảo." Cô kể rằng Long rất hiền, thường tự nấu ăn và dọn dẹp khi đến nhà cô, trong khi Huyền chỉ ngồi xem phim chờ anh làm xong. Mỗi người đều có nỗi sợ riêng.
Nỗi sợ của Long đôi khi chỉ là ám ảnh tâm lý, như sợ sâu. Một lần, khi phát hiện sâu trong rau, Long gọi Huyền đến vứt đi. Huyền trêu, “Ối giời, tưởng thế nào, anh lấy váy mặc vào nhé”. Câu nói này khiến một số chị em trong cơ quan phản đối, cho rằng Huyền không nên làm Long mất sĩ diện. Huyền đáp lại rằng người yêu cô không tự ái như thế. Từ đó, mọi người không muốn nghe Huyền kể chuyện nữa. Bố Long gần 60 tuổi nhưng vẫn có bồ nhí, và Huyền thỉnh thoảng hỏi về điều đó. Khi Huyền về ra mắt, Long dẫn cô vào phòng mà bố anh từng ở, nói rằng đó sẽ là phòng của hai người nếu cưới.
Huyền quắc mắt nói với Long: “Em không ở phòng này đâu, anh đi mà ở.” Long hỏi lý do, Huyền đáp: “Bố anh có bồ, em sợ dớp.” Long không hài lòng và bảo Huyền đừng nói vậy nữa rồi bỏ đi. Sau đám cưới, Huyền ít kể về việc mình điều khiển chồng. Sáng nay, Huyền đến cơ quan với vẻ mặt ủ rũ, hai mắt sưng húp. Đồng nghiệp thấy vậy liền hỏi và Huyền rơm rớm kể bị chồng “xúc phạm”. Mọi người ngạc nhiên vì từ trước tới nay, Huyền chưa bao giờ phàn nàn về Long. Hóa ra, sau khi cưới, Long đã thay đổi, không còn “dễ bảo” như trước. Giờ đây, sau bữa cơm, Long ngồi nghỉ còn việc dọn dẹp lại thuộc về Huyền.
Hôm qua, Huyền và Long cãi nhau. Huyền lớn tiếng xúc phạm gia đình Long, nhưng Long đã tát cô và cảnh cáo rằng nếu còn như vậy, họ sẽ ly dị. Huyền rất bất ngờ trước hành động của Long. Cả đêm, cô suy nghĩ và nhận ra mình đã quá đáng. Nghe chuyện, mọi người an ủi và khuyên Huyền rút kinh nghiệm, rằng chồng hiền cũng có sĩ diện và muốn hạnh phúc thì nên cẩn thận trong lời nói.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/an-tat-chi-vi-cai-tat-coi-thuong-chong-20110715120443244.chn