Những Di Chúc Từ Người Mẹ Trẻ: Lời Cảnh Báo Quan Trọng Dành Cho Tất Cả Phụ Nữ Sau Sinh
Kirsty Hughes, 26 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, đã gửi lời nhắn cuối cùng cho cha mình: “Hãy chăm sóc bọn trẻ, con nghĩ mình sắp chết…” Cô đã tử vong sau khi dùng mephedrone, một loại thuốc giảm cân độc hại mà cô tìm mua trên WhatsApp để đối phó với sự chế giễu về thân hình sau sinh. Trong lần sử dụng đầu tiên, Kirsty đã bị sốc do tác dụng của thuốc. Mephedrone độc hại gấp 500 lần thuốc phiện, có thể gây hưng phấn nhưng cũng gây mất thị lực và giảm cảm giác ngon miệng. Cha cô cho biết trước khi qua đời, Kirsty đã từ chối ăn tối vì bị chê béo.
Vào khoảng nửa đêm, ông tỉnh dậy vì tiếng cháu khóc và thấy con gái Kirsty trong tình trạng hoảng loạn, thở gấp, khát nước và đau đầu dữ dội. Khi ra vườn để hít thở, Kirsty thú nhận đã sử dụng mephedrone và xin lỗi, nhờ ông chăm sóc bọn trẻ vì cô cảm thấy mình sắp chết. Cô gục xuống sàn bếp và dù được cấp cứu, chỉ sống thêm hai ngày trước khi qua đời do tổn thương não gây ra bởi ngừng tim. Cảnh sát phát hiện cô đã mua mephedrone vào tối hôm trước và tìm thấy hai gói thuốc trong phòng ngủ. Kirsty nói rằng cô bị chế giễu vì béo nên mới dùng thuốc.
Ông Kevin bày tỏ nỗi đau lòng khi mất con gái do lo lắng về thừa cân, nhấn mạnh rằng con bé là cuộc sống của gia đình. Ông kêu gọi các bà mẹ không nên dùng thuốc giảm cân sau sinh, vì có thể gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Ông cũng nhấn mạnh rằng có nhiều cách giảm cân an toàn và lành mạnh, như tập chạy tại nhà, yoga, và duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Quan trọng nhất là hãy tự tin và yêu quý cơ thể mình.
Nhớ rằng, không có cơ thể mẹ thì không có con! Sau 9 tháng mang thai và sinh nở, cơ thể mẹ đã trải qua nhiều thay đổi lớn và cần thời gian hồi phục tương đương. Thời gian sau sinh thường bận rộn và vất vả, vì vậy đừng đặt kỳ vọng quá cao để tránh gây thêm căng thẳng cho bản thân!


Source: https://afamily.vn/nhung-loi-cuoi-cung-cua-nguoi-me-tre-loi-canh-bao-den-tat-ca-phu-nu-sau-sinh-2016042211493385.chn