Những tình huống dở khóc dở cười của các nàng dâu khi bước chân vào nhà chồng.
Phạm Ly, 25 tuổi, đã trải qua một tình huống dở khóc dở cười khi lần đầu về nhà chồng sau cưới. Mặc dù đã cưới hơn một năm, cảm giác hồi hộp của lần đầu ấy vẫn luôn khiến cô vui vẻ mỗi khi trở lại quê chồng. Sau hai tuần cưới, Ly và chồng về quê để dự giỗ ông nội chồng. Dù bị say xe và mệt mỏi, Ly vẫn cố gắng giúp gia đình chuẩn bị bữa tiệc. Mặc dù đã biết nấu ăn, cô chưa bao giờ đun bếp củi trước đây, nhưng hôm đó, Ly vẫn tự tin làm món ăn cho cả nhà.
Sau bữa ăn, trời nắng gay gắt, mình lần đầu đội nón ngồi rửa bát giữa sân. Rửa xong, mình cảm thấy hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu vì cảm nắng. Cả nhà chồng hoảng hốt, dìu mình vào phòng. Khi tỉnh dậy, thấy mọi người vây quanh, bà nội chồng nắm tay hỏi thăm, còn bố mẹ chồng vừa lo lắng vừa trách mắng. Lúc đó, mình vẫn mê man, nhầm bà nội là mẹ đẻ. Từ đó, mỗi khi về nhà chồng, mọi người thường trêu chọc mình về lần cảm nắng đó.
Bà mẹ 28 tuổi Kim Giang Linh Đàm ở Hà Nội chia sẻ về những tình huống hài hước khi làm dâu. Mặc dù đã có nhà riêng, sau khi kết hôn, cô và chồng quyết định ở lại quê nhà chồng gần một tháng. Trong thời gian đó, Giang nhiều lần vô tình lao vào nhà vệ sinh và gặp bố chồng cùng ông nội. Cô kể: "Sáng dậy, tôi thường vào nhà vệ sinh mà không để ý, có hôm thì thấy bố chồng và ông nội đang ở đó. Tôi chỉ biết tẽn tò chạy ra". Giang cho biết bố chồng và ông nội không có thói quen đóng cửa hay bật đèn khi vào nhà vệ sinh.
Người phụ nữ trẻ chia sẻ rằng nhà vệ sinh của chồng bị chắn bởi máy giặt, dẫn đến sự cố ngại ngùng khi cô không để ý. Cô thường vội vã chạy vào nhà vệ sinh và chỉ kịp kêu xin lỗi. Dù đã chú ý hơn những lần sau, nhưng cô vẫn gặp tình huống tương tự khi về quê chồng, thậm chí còn thấy người thân ra vườn hay ao để “giải quyết”. Ngoài ra, cô cũng kể về việc cho con nhỏ ti, thường thực hiện ở phòng riêng của mình dù nhà chồng có phòng riêng cho vợ chồng.
Bố chồng Giang thường vào phòng chơi với cháu, dù Giang đã yêu cầu chồng nhắc nhở ông. Ban đầu, Giang chỉ biết phàn nàn, nhưng sau đó, khi ông định vào, cô liền nói to "Cháu đang ti ông ạ". Nếu ông quay đi, cô thở phào, còn nếu không, cô đành ngồi quay lưng lại để cho con ti, dù cảm thấy bất tiện. Cô nghĩ nhiều chị em sống với nhà chồng có con nhỏ cũng gặp tình huống tương tự.
Nguyễn Ngọc, 29 tuổi, nhân viên kinh doanh, khi về nhà chồng cũng gặp tình huống khó xử. Mẹ chồng luôn nghĩ Ngọc không biết làm gì vì là con gái Hà Nội, nên đã chỉ bảo cô chuyện bếp núc. Tuy nhiên, Ngọc đã chứng minh sự khéo léo của mình qua nhiều món ăn ngon, thậm chí còn hơn cả mẹ chồng.
Ngọc chia sẻ rằng có lúc mẹ chồng phải nhờ cô nấu ăn, điều này vừa làm cô vui vừa lo lắng. Cô sợ mẹ chồng nghĩ rằng mình cố thể hiện hay giả vờ không biết nấu để cô làm hết. Chỉ khi nhận ra mẹ chồng không giỏi nấu ăn, Ngọc mới tự tin thể hiện khả năng của mình.



Source: https://afamily.vn/nhung-tinh-huong-do-khoc-do-cuoi-cua-cac-nang-dau-khi-ve-nha-chong-20130905030356544.chn