Nỗi ám ảnh của người đàn ông bệnh tật về việc phụ nữ ngoại tình.
Câu chuyện buồn xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, khi anh Lê Phú Bốn, 39 tuổi, phải đi ăn xin cùng con gái 3 tuổi để kiếm tiền chữa bệnh thận. Vợ anh, Nguyễn Thị Bé, lớn hơn anh 4 tuổi, đã rời bỏ anh khi anh đang bệnh tật. Sau một năm kết hôn, anh phát hiện vợ đã có con với người khác nhưng vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, khi con gái chung được 7 tháng, vợ anh lại bắt đầu có dấu hiệu không chung thủy. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định, và anh Bốn đang phải đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng.
Gia đình anh Bốn đang sống trong cảnh nghèo khó và thiếu thốn. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, và người vợ đã bỏ đi theo người khác, để lại anh và con trai 3 tuổi bơ vơ. Anh Bốn phải dắt con đi ăn xin để sống qua ngày. Vợ anh đã không liên lạc suốt một năm, và giờ anh không còn sức lực để làm việc vì bệnh tật nặng nề. Anh phải thường xuyên đến bệnh viện Trung ương Huế để chạy thận, mỗi lần tốn hơn 2 triệu đồng, một số tiền lớn mà anh khó lòng kiếm được ngay cả khi khỏe mạnh. Nước mắt anh chảy dài khi kể về cuộc sống hiện tại.
Anh Bốn cảm thấy bất lực, nói rằng nhiều lúc muốn chết nhưng vì con nên phải sống. Sau cơn bão, anh cho biết đã một tháng không được ăn cơm, chỉ biết thèm khi ngửi mùi thức ăn từ hàng xóm. Anh phải xin ăn quanh bệnh viện Trung ương Huế để có tiền chạy thận, nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ. Để tìm hiểu sự thật, phóng viên đã liên lạc với gia đình vợ anh. Ông Nguyễn Văn Cháu, bố của chị Bé, cho biết hai vợ chồng đã mâu thuẫn lâu, ông đã từ mặt vì con gái thường xuyên bị chồng hành hạ.
Mẹ của chị Bé cho biết gia đình đã phải chịu đựng quả báo do thằng Bốn không trung thực, từng lừa dối cả gia đình. Trước khi cưới, nó hứa sẽ chăm lo, nhưng chưa bao giờ giúp đỡ. Sau khi cưới, chị Bé sống trong khổ cực, bị chồng đánh đập và coi thường. Chị phải làm mọi việc để kiếm tiền, nhưng chồng vẫn tiêu xài hoang phí vào cờ bạc, ngay cả khi bệnh tật.
Chị Bé kể rằng gia đình chồng thường xuyên hành hạ chị, từ việc tạt nước sôi đến ném chai bia và chồng chị còn dùng dao đe dọa tính mạng chị. Không thể chịu đựng được nữa, chị quyết định rời bỏ. Dù sau đó chị trở lại thăm con, nhưng chồng không cho gặp và còn đốt đồ chị mang về cho con. Khi chồng chị phát hiện bệnh suy thận và tiểu đường, chị vẫn chăm sóc cho anh và con, nhưng anh không trân trọng điều đó và tiếp tục hành hạ chị. Chị đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định rời đi, nhưng không biết có thể chăm sóc con ra sao nếu đem theo.
Người vợ tâm sự: "Tôi đã lâu không có giấc ngủ trọn vẹn, nhớ con nhưng ám ảnh vì chồng đánh đập. Tại sao tất cả đau khổ lại đổ lên tôi? Nhiều lần về thăm, tôi bị chồng dọa giết và cấm gặp con. Tôi phải tự giải thoát cho mình, vì ngay từ đầu, anh ấy đã giả dối."



Source: https://afamily.vn/am-anh-dan-ba-ngoai-tinh-cua-nguoi-dan-ong-benh-tat-20131209122730611.chn