"Ôi không, tôi đang khao khát một cuộc tình ngoài luồng!"
Chị Thanh Mai yêu chồng rất nhiều sau 5 năm chung sống và có 2 con, nhưng chồng chị lại dành sự quan tâm chủ yếu cho gia đình mình. Trong thứ tự ưu tiên, mẹ chồng đứng đầu, tiếp theo là bố chồng, hai đứa trẻ, em gái và em trai chồng, còn chị luôn đứng cuối. Dù chị Mai đã dành nhiều tình cảm cho chồng từ khi yêu, nhưng chồng chị đã quen với việc chị phải phục vụ gia đình anh vô điều kiện. Dù chị mới sinh con chưa đầy hai tháng hay đang ốm sốt, chồng vẫn không giúp đỡ mà để chị tự làm mọi việc, thậm chí khi chị cần thuốc hạ sốt, anh chỉ quăng viên thuốc xuống giường rồi tiếp tục ăn.
Sự vô tâm của chồng khiến chị Hồng Nhung cảm thấy rất tủi thân, nhưng chị không muốn bỏ chồng, phá vỡ gia đình có hai con. Chồng chị nghiện game, lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính, không quan tâm đến vợ con. Trong ba năm chung sống, chỉ có tháng đầu sau cưới là anh bớt chơi game chút ít, còn lại anh thường xuyên chơi tới khuya rồi ngủ quên. Chị Nhung đã hy vọng sau khi cưới và có con, anh sẽ dần từ bỏ nhưng không ngờ, anh vẫn như cũ, thờ ơ với mọi việc trong gia đình.
Chị Hồng Nhung thường cảm thấy cô đơn vì chồng chỉ tập trung vào game, không để ý đến những tâm sự của chị. Dù chị có cố gắng nói chuyện, chồng chỉ đáp lại sơ sài và thường ngồi bên laptop trong bữa ăn. Khi chồng không lắng nghe, chị đã phải gào lên hỏi chồng có muốn sống chung hay chỉ muốn chơi game. Chị cảm thấy cần được chồng quan tâm hơn, nhưng chồng vẫn thờ ơ. Nhiều lần, chị đã nghĩ đến việc ngoại tình để tìm chút thú vị trong cuộc sống, nhưng vẫn yêu chồng và không muốn ly hôn.


Source: https://afamily.vn/troi-oi-toi-muon-ngoai-tinh-2013102309164750.chn