Nỗi buồn của cặp vợ chồng trẻ khi “chỉ gặp nhau một lần mỗi tháng”
Hiệp và Nhàn cưới nhau tháng trước. Sau đó, Hiệp nghỉ việc để khởi nghiệp, và Nhàn ủng hộ kế hoạch "hoãn sinh con chờ thành công" của chồng. Tuy nhiên, sau hai tháng, Nhàn không còn vui vẻ như trước. Cô cảm thấy buồn bã vì Hiệp quá bận rộn với công việc, không có thời gian cho cuộc sống vợ chồng. Ngày nào Hiệp cũng làm việc hơn 12 giờ, ra khỏi nhà từ sáng sớm và về khi Nhàn đã ngủ. Việc hẹn hò hay tâm sự trở nên xa xỉ với họ.
Hiệp và Nhàn là cặp đôi chỉ thực sự "thuộc về nhau" sau đêm tân hôn. Thời gian đầu hôn nhân lẽ ra phải nồng nàn, nhưng chỉ sau một tháng, Hiệp đã dành hết thời gian và tâm huyết cho công việc, không còn quan tâm đến Nhàn. Họ hiếm khi trò chuyện, và dù Nhàn có giận dỗi, Hiệp luôn biện minh rằng anh phải chuyên tâm làm việc để đạt thành công. Nhàn hiểu nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, vì trước kia, Hiệp luôn gần gũi và chăm sóc cô, nhưng giờ thì anh hoàn toàn bỏ bê.
Về đến nhà đã muộn, Hiệp không muốn đánh thức vợ nên thường ngủ ở phòng làm việc. Sáng hôm sau, anh vội vã đi làm, không có thời gian cho một cái hôn tạm biệt. Cuộc sống của họ trở nên căng thẳng, khiến Nhàn khó chịu và không thể thích ứng. Khi Hiệp có thời gian "yêu" vợ, lại không mang lại niềm vui trọn vẹn vì anh mệt mỏi, hút thuốc nhiều để giảm stress và không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả sau những phút giây bên nhau, anh cũng chỉ chú tâm vào công việc, khiến Nhàn chỉ biết khóc. Dù có lúc Nhàn muốn thay đổi không khí, nhưng Hiệp lại bị gián đoạn bởi điện thoại công việc.
Sau nửa giờ trò chuyện điện thoại về công việc, Hiệp lại lao vào máy tính, khiến Nhàn cảm thấy hụt hẫng. Dần dần, cô không còn hứng thú khi mỗi lần mong chờ lại nhận thất vọng. Hiệp giờ yêu công việc hơn cả vợ, thậm chí nếu phải chọn, anh sẽ chọn làm việc thay vì ở bên Nhàn. Cô muốn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, nhưng biết rằng không thể thay đổi tình hình. Yêu cầu Hiệp bỏ dự án để trở lại công việc cũ là điều không thể, và dù có muốn anh dành thời gian cho cô, điều đó cũng rất khó. Nhàn không biết phải chờ đợi bao lâu để mọi thứ trở lại bình thường, có thể là một năm, hai năm, hoặc thậm chí không bao giờ.
Nhàn thường thức trắng đêm, chán nản và lo lắng cho tương lai, cô muốn nói với chồng rằng "Có ai lấy chồng mà tối vẫn nằm không như vợ không?".
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tui-hon-canh-vo-chong-son-ma-thang-duoc-mot-lan-qua-quyt-20161123025356948.chn