Tôi đã yêu một người phụ nữ có chồng.
Tôi 29 tuổi, làm việc trong ngành bất động sản và đang tìm kiếm lời khuyên từ những ai đồng cảm. Hai năm trước, tôi chuyển đến công ty này và làm việc trong đội marketing. Trong ba tháng thử việc, tôi không bán được căn nào cho đến khi gặp một người phụ nữ hơn tôi bốn tuổi, đã có chồng và một con trai hai tuổi. Cô ấy đến tìm tôi để tư vấn mua một căn chung cư. Qua những lần gặp gỡ, tôi nhận thấy cô ấy rất quan tâm đến việc nhà cửa, trong khi chồng cô dường như không tham gia. Cô ấy chia sẻ về kế hoạch trang trí nội thất, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, đôn hậu và dịu dàng của cô. Thấy cô ấy một mình làm các thủ tục, tôi quyết định dành thời gian giúp đỡ cô.
Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết, cô ấy xem tôi như em trai. Tôi biết về hoàn cảnh gia đình cô: chồng cô ngoại tình, sống với nhân tình suốt một năm, bỏ rơi cô và con trai. Cô đã dùng tiền tiết kiệm và vay mượn để mua chung cư, tạo dựng cuộc sống mới cho mình và con. Sau khi trang trí xong, mẹ con cô chuyển vào ở. Tôi từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như vậy.
Ban đầu, tôi rất thương cô và coi cô như chị gái, đồng thời cũng chơi thân với con trai cô. Cậu bé quấn quýt tôi hơn cả bố. Tôi thường xuyên đến thăm và có lần, nửa đêm, tôi dỗ cậu bé ngủ, cô ấy mời tôi ở lại phòng khách. Tôi đồng ý vì nghĩ tình cảm chỉ là tình chị em trong sáng. Nhưng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy một sự gần gũi và thân thuộc với cô ấy.
Tôi bắt đầu chú ý và chăm sóc cô ấy hơn trong suốt hai năm qua, và tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy. Tôi mơ ước có một gia đình hạnh phúc, nơi tôi sẽ chơi với con và cô ấy nấu ăn. Trong lòng, tôi luôn hy vọng cô ấy và chồng ly hôn để tôi có thể đến với cô ấy. Tuy nhiên, tôi không dám bộc lộ tình cảm vì sợ khoảng cách và cô ấy vẫn chưa ly hôn. Tôi biết chồng cô ấy vẫn thường đến thăm và điều đó khiến tôi ghen tuông, tức giận và đau khổ. Mỗi khi anh ta ở lại, tôi lại tưởng tượng đủ thứ về họ.
Hai ba ngày sau, tôi quay lại thăm mẹ con cô ấy. Tôi chưa nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tương lai của chúng tôi có vẻ mù mịt. Cuối tuần trước, tôi đến nhà cô ấy ăn tối thì chồng cô ấy bất ngờ xuất hiện. Hắn tra khảo cô ấy về tôi và xúc phạm nặng nề, thể hiện rằng hắn coi cô ấy là tài sản của mình. Cô ấy phải giải thích rằng tôi chỉ là em trai cô ấy, khiến tôi đau lòng vì thấy cô ấy sợ hãi và không muốn ly hôn. Tôi băn khoăn không biết nên chờ đợi cô ấy tự nhận ra hay động viên cô ấy rời bỏ chồng.


Source: https://afamily.vn/toi-lo-yeu-mot-nguoi-dan-ba-da-co-gia-dinh-20150203115634855.chn