Nỗi buồn của những ông chồng không thể làm cha.
Sức mạnh của đàn ông không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở khả năng “thống lĩnh” chuyện chăn gối. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông phải đối mặt với vấn đề yếu sinh lý hoặc vô sinh, dẫn đến bi kịch. Anh Đức, sau khi ly hôn vì vợ anh tố cáo vô sinh, sống trong xấu hổ. Mặc dù ly hôn đã trở nên phổ biến, lý do của anh thật đau lòng: “Tôi muốn ly hôn vì chồng tôi… vô sinh”. Gia đình anh lo lắng khi vợ chồng anh không có con sau hơn 2 năm cưới, và xã hội thường đổ lỗi cho người vợ.
Mẹ Đức thấy con trai cao to, cho rằng vấn đề là ở con dâu, nên bắt đầu có thái độ không tốt với Mai. Chị Mai cũng tự nghĩ mình có lỗi, cảm thấy áp lực và suy sụp khi bị mẹ chồng châm chọc. Mẹ đẻ chị động viên chị cố gắng chịu đựng vì chỉ cần chồng không bỏ. Khi Đức và mẹ yêu cầu Mai đi khám bệnh, chị không muốn nhưng không thể từ chối. Kết quả khám ở ba bệnh viện đều bình thường. Mai khuyên chồng đi khám, nhưng mẹ Đức tức giận phản ứng lại và đổ lỗi cho Mai.
Chị Mai ban đầu nghĩ rằng vấn đề không có con là do mình, nhưng sau khi cùng chồng đi khám, chị phát hiện ra rằng anh Đức không có tinh trùng. Chị cảm thấy khinh thường anh và không thể chấp nhận sự dè bỉu từ mẹ chồng, người cho rằng họ không có duyên và nên chia tay hoặc để anh Đức tìm con bên ngoài. Cuối cùng, chị Mai phản bác lại mẹ chồng, cho rằng chính con trai bà mới là người không biết đẻ.
Chị Mai quyết định ly dị anh Đức với lý do "chồng vô sinh" và trở về nhà mẹ đẻ. Gia đình chị càng tức giận khi biết nguyên nhân và thường nói xấu anh Đức, khiến anh cảm thấy xấu hổ vì bị mọi người bàn tán. Trong khi đó, anh Mạnh Gia Lâm cũng không có con do tinh trùng yếu, nhưng may mắn có vợ động viên. Họ đã tìm thầy chữa bệnh và biết rằng vấn đề của anh là do tinh trùng yếu và cơ hội gần gũi ít ỏi.
Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, anh Mạnh quyết tâm chữa bệnh với hy vọng có con. Gần một năm chăm sóc sức khỏe, dù làm xa nhà, anh vẫn về nhà cuối tuần để điều trị. Cuối cùng, vợ anh Mạnh mang thai, khiến cả hai vợ chồng vui mừng. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài khi hàng xóm bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc thai nhi, bàn tán về khả năng sinh lý của anh và việc anh thường vắng nhà. Vợ anh Mạnh cảm thấy cay đắng, còn anh Mạnh tức giận trước những lời xì xào đó. Thời gian vợ anh mang bầu trở nên khó khăn khi họ phải đối mặt với sự nghi ngờ từ xung quanh.
"Điều này vừa giấu được nỗi xấu hổ về vô sinh, lại có trẻ con cho vui nhà." Chỉ đến khi vợ...


Source: https://afamily.vn/be-bang-nhung-ong-chong-vo-sinh-20120309083911937.chn