Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất cả 4 con trong vụ hỏa hoạn thảm khốc: Nhiều con quá nên không kịp cứu.
Khoảnh khắc nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà và cướp đi 4 đứa con bé bỏng, cuộc sống của Natalie dường như đã kết thúc. Tuy nhiên, cô vẫn phải mạnh mẽ vì Jack, đứa con duy nhất sống sót, là hi vọng cuối cùng của cô. Riley, 8 tuổi, Keegan, 6 tuổi, Tilly, 4 tuổi và Olly, 3 tuổi, đều là những thiên thần bé nhỏ của Natalie và Chris. Hạnh phúc của gia đình họ bỗng chốc tan vỡ khi ngọn lửa dữ dội không chỉ phá hủy mái ấm mà còn lấy đi mạng sống của 4 đứa trẻ.
Sáng sớm ngày 5/2/2019, chị Natalie, anh Chris và 5 đứa trẻ đang ở nhà thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Chị Natalie, anh Chris và con út Jack may mắn nhảy ra ngoài qua cửa sổ, nhưng 4 đứa trẻ còn lại không được tìm thấy do lửa bùng phát quá mạnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas từ nồi hơi. Sau vụ cháy, Natalie và gia đình được đưa đến bệnh viện để điều trị chấn thương. Khi biết 4 con trai không sống sót, cuộc sống của Natalie như sụp đổ, nhưng cô nhận ra rằng mình phải tiếp tục sống vì Jack vẫn cần sự chăm sóc của cha mẹ.
Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ. Nhiều người đã đến tiễn biệt 4 đứa trẻ xấu số bằng hoa và thú bông. Lamara Shelley, một nhân viên điều phối tại Dịch vụ xe cứu thương West Midlands, đã chứng kiến câu chuyện đau lòng của gia đình Natalie. Cô và các đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối vì không thể cứu được các cháu. Bó hoa cùng bức thư tại hiện trường đã thể hiện nỗi đau đó, trong đó Lamara viết: “Hãy yên nghỉ nhé những thiên thần bé bỏng.” Dù không quen biết các cháu, cô cảm thấy có liên quan đến sự ra đi của họ, và giờ chỉ hy vọng gia đình mạnh mẽ sống tiếp. Câu chuyện cảm động của gia đình Natalie nhanh chóng thu hút sự chú ý và chia sẻ trên mạng.
Đến nay, cộng đồng mạng đã quyên góp được 20.000 bảng giúp gia đình cô bắt đầu cuộc sống mới. (Nguồn: The Sun)




Source: https://afamily.vn/noi-dau-xe-long-cua-ba-me-mat-ca-4-dua-con-trong-vu-hoa-hoan-kinh-hoang-dong-con-qua-khong-the-cuu-kip-20190207231715291.chn