Nỗi niềm của nàng dâu mới mỗi dịp Tết: Chưa tìm được người sẻ chia
Thuỷ cưới chồng vào tháng 10 âm lịch, trước Tết hai tháng. Sau vài ngày làm dâu, cô và chồng trở lại thành phố làm việc. Các chị trong phòng trêu chọc cô về việc làm dâu mới. Trước khi về quê, chồng Thuỷ đề nghị đi siêu thị sắm Tết. Thuỷ hớn hở, dự định chỉ mua vài hộp bánh biếu bố mẹ chồng. Tuy nhiên, khi đến siêu thị, cô thấy chồng chọn hàng chục hộp bánh. Chồng giải thích rằng năm nay cô là dâu mới, phải mang quà đến chúc Tết họ hàng, nên không thể đi tay không. Cuối cùng, họ phải dùng hai xe đẩy hàng để chở đồ.
Khi thanh toán, Thuỷ cảm thấy đau lòng khi thấy hóa đơn lên tới 6 triệu, bằng cả tháng lương của mình. Vừa về quê ăn Tết, cả nhà chồng đã chuẩn bị sẵn bữa cơm ấm cúng. Thuỷ thích không khí vui vẻ đó, nhưng sau bữa ăn, cô phải một mình rửa bát giữa cái lạnh tê tái, trong khi mọi người trong nhà thoải mái trò chuyện. Sáng 30 Tết, khi trời còn tối, bố mẹ chồng đã dậy sớm, khiến Thuỷ ngỡ ngàng vì mới chỉ 4 giờ sáng.
Ở quê, đặc biệt ngày Tết, mọi người thường dậy sớm để chuẩn bị cỗ cúng. Thuỷ không dám ngủ muộn vì sợ bị mẹ chồng đánh giá, nên cô phải dậy khi trời còn tối. Mẹ chồng bảo Thuỷ mang hai con gà ra giếng nhúng nước sôi để nhổ lông. Dù chưa bao giờ làm, Thuỷ vẫn phải làm theo. Sau hơn một tiếng vất vả, cô mới hoàn thành. Mẹ chồng lại bảo đi nhặt rau và băm thịt làm nem cho ba mâm cỗ. Từ sáng đến 10 giờ, Thuỷ một mình lo liệu hết mọi thứ. Sau khi cúng tất niên, các anh chị em chồng tới ăn uống, và Thuỷ lại phải dọn dẹp một mình như hôm trước.
Trong suốt ba ngày Tết, từ sáng sớm đến chiều muộn, Thuỷ không có lúc nào nghỉ ngơi, phải lo từ nấu cỗ đến dọn dẹp. Dù là nghỉ Tết, cô còn thấy vất vả hơn cả khi đi làm. Sau khi hoàn thành công việc nhà, Thuỷ lại phải đi chúc Tết và mừng tuổi cho rất nhiều họ hàng, với khoảng 50 hộp quà mà chồng đã chuẩn bị. Mỗi nhà đều có những lời nhắc nhở về việc sinh con sớm, và tiền mừng tuổi cho các cháu, các em cũng khiến Thuỷ mất cả chục triệu.
Sau mấy ngày nghỉ Tết về quê chồng, Thuỷ cảm thấy rã rời vì phải dậy sớm và làm việc suốt ngày. Ví tiền đã rỗng, thậm chí thâm hụt vào khoản tiết kiệm cho sau Tết. Năm nay là năm thứ ba Thuỷ làm dâu, mọi việc đã dễ dàng hơn. Cô nghĩ mình may mắn chỉ phải làm dâu một lần trong đời, chứ nếu lấy vài chồng thì chắc chắn sẽ mệt mỏi suốt đời.
Source: https://afamily.vn/noi-niem-chang-biet-to-cung-ai-cua-nang-dau-moi-moi-dip-tet-20170124162425083.chn