"Liệu việc sinh con ra thế giới này có phải là hành động ngu ngốc và ích kỷ?"
Sau một năm kết hôn, tôi hạnh phúc khi biết mình mang thai. Tôi lo lắng vì sức khỏe yếu, nhưng vẫn mong con đến bên mình. Nhìn bạn bè đã có con, tôi sốt ruột cầu nguyện cho thiên thần nhỏ. Khi biết con tồn tại, tôi cảm thấy như sống trên thiên đường. Tôi bắt đầu trò chuyện, hát cho con nghe và chăm sóc bản thân thật tốt. Dù ốm nghén, tôi vẫn vui vẻ và sợ không đủ dinh dưỡng cho con. Khi 13 tuần, tôi rất mệt, nhưng cố gắng lạc quan. Khi có dấu hiệu động thai, tôi lo lắng nhưng không dám khóc, chỉ cầu nguyện không muốn mất con.
Khi nhận ra con tồn tại, tôi cảm thấy như đang sống trên thiên đường. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi biết con đã không còn. Chồng an ủi, nhưng tôi chỉ cần con, đứa con đầu tiên vừa kịp có hình hài. Tôi khóc lớn, cảm thấy mất mát quá lớn. Một năm sau, tôi mang thai lần nữa và quyết định nghỉ làm để chăm sóc con từ khi còn trong bụng. Đến tháng thứ 5, tôi hạnh phúc thấy con đã phát triển rõ ràng, nhưng vẫn ám ảnh về lần mang thai trước nên không dám siêu âm cho đến khi tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Tôi chết lặng khi bác sĩ thông báo con bị khuyết tật ống thần kinh, khiến não và cột sống không phát triển bình thường. Bác sĩ khuyên tôi nên cân nhắc việc bỏ con, vì nếu sinh ra, con sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Gia đình tôi đang đối mặt với lựa chọn khó khăn. Không ai muốn con ra đi, nhưng tôi cũng không đành lòng để con sống khuyết tật. Trong suốt thời gian mang thai, tôi luôn vuốt ve bụng mình và nghĩ đến nỗi đau mất mát trước đây. Tôi tự hỏi tại sao cả hai lần mang bầu, con lại rời xa tôi. Con đã ở bên tôi 5 tháng, và tình yêu dành cho con ngày càng lớn.
Bỏ con giống như tự cắt đi một cánh tay, đau đớn hơn cả. Tôi yếu đuối, không thể chịu đựng nỗi đau này. Tôi chỉ muốn cảm nhận con vẫn bên cạnh. Nếu tôi quyết định giữ con, liệu có ích kỷ không? Tôi không muốn mất con như đã mất đứa đầu tiên. Chồng tôi đang thúc giục tôi làm thủ thuật, tôi phải làm sao đây?


Source: https://afamily.vn/neu-toi-quyet-sinh-con-ra-tren-doi-nay-lieu-co-ngu-ngoc-va-ich-ky-20140822105242465.chn