Nụ hôn lãng quên
Nhìn vợ không còn tóc vì hóa chất trong lúc thiếp ngủ bên con gái 2 tuổi, anh Công rơi nước mắt thương vợ, thương con và cả chính mình. Sau 4 năm lấy nhau, họ chật vật mới có bé Thơ, nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì chị Hạnh phát hiện bị ung thư máu. Anh biết vợ thường lén khóc, và để cứu chị, anh đã bán nhà để chữa trị. Dù điều trị trong một năm qua có kết quả tốt, nhưng tình trạng chị Hạnh đã xấu đi, tế bào ác tính không lui và hồng cầu giảm. Anh Công đã tìm đủ loại thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Bác sĩ cho biết vợ anh Công đang ở giai đoạn cuối của bệnh, thời gian sống không còn nhiều. Nghĩ đến cảnh vợ bệnh tật, con thơ, nhà cửa tan vỡ, anh cảm thấy thương thân. Tuy nhiên, anh nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, không được bi lụy, cần mang niềm vui cho vợ từng giây từng phút. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ và đặt lên trán chị một nụ hôn, điều mà anh đã quên suốt một năm qua. Nhìn sang con, thấy bé Thơ cười, anh cảm nhận được một chút hạnh phúc len lỏi trong nỗi đau.


Source: https://afamily.vn/nu-hon-bi-bo-quen-2013112202251556.chn