"Nửa đêm thì thầm hỏi về đàn cá cảnh, chồng lập tức lao ra ngoài"
Chồng tôi rất thích nuôi cá cảnh, đến nỗi tôi thường đùa rằng nếu phải chọn giữa vợ và cá, anh sẽ chọn cá. Khi còn là người yêu, anh chỉ hỏi thăm tôi khi tôi ốm, trong khi lại chăm sóc cá hàng ngày. Sau khi kết hôn, tôi yêu cầu anh giảm thời gian chăm cá, nhưng anh vẫn mua thêm cá và nâng cấp bể. Vì vậy, tôi không quan tâm đến cá, không biết đâu là thiết bị cần thiết. Hôm qua, khi mất điện, tôi gọi cho anh trai để hỏi về nguyên nhân. Khi tôi giải thích về bể cá, chồng lại nổi giận và cho rằng tôi cố tình gây ra sự cố.
Nhìn quanh, tôi thấy mọi thứ đều đang sử dụng điện, nên đã rút ổ điện gần bể cá với ý định cắm lại sau vài tiếng nhưng quên mất. Tối đó, chồng tôi say rượu, tắm xong rồi ngủ. Nửa đêm, tôi nhớ và hỏi chồng có thể cắm điện lại không. Dù mơ màng, anh vẫn bật dậy chạy sang phòng nuôi cá. Chưa đầy một phút, tôi nghe tiếng hét của chồng. Tôi không biết rằng mình đã rút điện máy sục oxy, khiến tất cả cá chết. Chồng tôi ngồi thẫn thờ, không nói gì. Khi tôi giải thích, anh cáu gắt, cho rằng tôi cố tình làm vậy. Chúng tôi cãi nhau, và tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi băn khoăn không biết có nên cấm chồng nuôi cá nữa không.
icloud.com


Source: https://afamily.vn/vi-dan-ca-canh-ma-nua-dem-toi-thi-tham-hoi-mot-cau-chong-da-voi-bat-day-lao-ra-ngoai-20210821121949805.chn