Tiêu đề mới: "Khi đang chuẩn bị bánh sinh nhật cho con gái, chồng tôi bất ngờ vứt hết nguyên liệu vào thùng rác, hành động của anh càng làm tôi tức giận hơn!"
Sau khi lập gia đình, tôi nhanh chóng sinh con gái, tạo nên những tháng ngày hạnh phúc cho gia đình. Tôi chăm sóc con và chuẩn bị mọi thứ cho chồng mỗi khi anh về nhà. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bố chồng đổ bệnh nặng, khiến chồng tôi phải vất vả kiếm tiền và chăm sóc ông. Mẹ chồng cũng chỉ có thể hỗ trợ trong việc đi lại. Nhìn chồng gồng gánh quá sức, tôi quyết định trở lại làm việc, dù áp lực rất lớn khi con còn nhỏ. May mắn thay, bố mẹ đẻ đã đề nghị đón cháu về chăm sóc, giúp tôi không phải lo chi phí.
Mặc dù bố mẹ đang trông cháu, tôi vẫn phải nghe theo ý kiến của họ. Tôi ưu tiên kiếm tiền để hỗ trợ chồng. Tôi thường xuyên chạy đi chạy lại giữa nhà ngoại, công ty và bệnh viện để chăm sóc bố chồng. Thấy chồng mệt mỏi, tôi rất thương anh. Không lâu sau khi tôi bắt đầu đi làm, bố chồng mất, gia đình tôi vẫn gánh nợ nần. Sau khi bố chồng qua đời, chồng tôi thay đổi, trở nên cáu gắt và nghiện rượu, điều này khiến tôi lo lắng cho gia đình. Ở công ty, tôi có một người đồng nghiệp nam thân thiết, chúng tôi cùng thích làm bánh, nhưng tôi không biết về tình trạng hôn nhân hay xu hướng của cậu ấy.
Thấy cả hai đều có tay nghề làm bánh, tôi và đồng nghiệp quyết định làm bánh để bán, kiếm thêm thu nhập. Mối quan hệ của chúng tôi cũng rộng, giúp tiếp cận nhiều người. Tôi cảm thấy vui vẻ với việc làm bánh trong thời gian rảnh. Tuy nhiên, chồng tôi lại nghi ngờ và lo lắng về mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp, dù tôi đã nhiều lần giải thích. Vào sinh nhật con gái tròn 3 tuổi, tôi muốn làm một chiếc bánh gato đẹp. Thế nhưng, khi tôi đang làm bánh, chồng tôi về nhà và ném hết nguyên liệu vào thùng rác, khiến bánh hỏng và tôi nổi giận. Anh còn cầm lon bia trên tay, làm tôi càng bức xúc. Khi tôi hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không, chồng hỏi lại "Ngày gì?", tôi gào lên rằng đó là sinh nhật con gái. Anh đứng hình một lúc rồi ngồi xuống, nhận ra rằng anh đã quên sinh nhật con.
Người bố như vậy thật đáng phê bình. Tôi đã quá nhân nhượng, để chồng thoải mái lấn át. Ngày sinh nhật con, tôi phải đặt bánh gato bên ngoài, trong lòng rất ấm ức. Kể từ đó, vợ chồng tôi chưa nói chuyện tử tế, và chồng cũng không xin lỗi. Mối quan hệ này có còn cứu vãn được không? Mâu thuẫn không lớn mà tích tụ lâu ngày, tôi không thể chịu đựng nữa!


Source: https://afamily.vn/dang-lam-banh-de-to-chuc-sinh-nhat-cho-con-gai-thi-chong-nem-het-do-vao-thung-rac-thu-anh-ta-cam-tren-tay-cang-khien-toi-them-phan-no-2022030417050642.chn