"Phát hiện chồng ngoại tình: Câu nói khinh bỉ từ nhân tình còn đau hơn nỗi mất mát"
Khi mới yêu, chồng nặng gấp ba lần mình, nhưng mình không để ý vì quý tính cách thật thà, tốt bụng của anh. Sau khi cưới, mình thấy khó chịu vì cân nặng của chồng, nhất là khi ngủ, anh chiếm hết chỗ và làm mình ngột thở. Khi có bầu, mình phải bắt anh xuống đất để đảm bảo an toàn cho vợ con. Dù chồng thường leo lên giường, mình khuyên anh giảm cân bằng cách tập thể dục. Ban đầu, anh không thích tập một mình, nhưng sau khi mình không thể tiếp tục vì động thai, anh đã quyết tâm đi bộ mỗi sáng và tham gia lớp thể hình để giảm cân nhanh.
Chồng mình đã luyện tập chăm chỉ trong hơn một năm để có vóc dáng đẹp hơn, khiến mình càng yêu anh. Sau khi sinh con, mình chăm sóc nhà cửa và con cái để anh có thời gian tập luyện. Tuy nhiên, một tháng trước, khi đưa con đi dạo, mình phát hiện chồng đang ôm hôn một cô gái trẻ. Tim mình loạn nhịp, nhưng mình bình tĩnh tiến đến chào hỏi. Chồng bối rối, còn cô gái thì khinh bỉ đuổi mình đi. Mình tức giận đáp rằng mình không đến xin tiền mà là xin tình cảm của chồng, rồi kéo anh về trong sự ngỡ ngàng của cô ta.
Sau khi về nhà, hai vợ chồng cãi nhau, mình ngăn cản chồng đi tập gym vì nghĩ đó là lý do để anh ngoại tình. Dù mình khuyên can, anh vẫn đi làm về muộn với lý do tập thể hình. Trong khi đó, mình trông bù xù vì chăm sóc gia đình, nên bị cô gái kia khiếm nhã. Mình không ngờ việc động viên chồng lấy lại vóc dáng lại khiến anh dễ sa ngã. Giờ mình lo lắng và không biết làm gì để níu kéo trái tim chồng. Nếu ai có tâm sự muốn chia sẻ, hãy gửi về tamsuafamily.vn, chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-con-khong-dau-bang-cau-ma-nhan-tinh-cua-chong-khinh-bi-noi-toi-20180328155844487.chn