Phép màu bất ngờ đến với cặp vợ chồng trẻ có con gái 4 tuổi mắc não úng thủy, đầu lớn gấp 3 lần trong năm mới.
Vào những ngày cuối năm cũ, gia đình bé Dương Thị Bích Thảo, 4 tuổi, ở xã Dương Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi sức khỏe của bé ngày càng cải thiện. Sau ca phẫu thuật não úng thủy, bé Thảo không còn phải chịu đựng đau đớn, và giờ đây, bé có thể cười đùa cùng bố mẹ, anh Quý và chị Ngon. Họ xúc động khi nhìn thấy con khỏe mạnh hơn, đầu bé đã nhỏ lại và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Căn nhà nhỏ của họ giờ đã ngập tràn tiếng cười.
Chị Ngon biết con gái bị bệnh não úng thủy bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị quyết định để con ở nhà tự chăm sóc. Đến khi bé 4 tuổi, sức khỏe yếu đi và đầu to gấp ba lần trẻ khác, chị mới đưa con nhập viện. Được sự giúp đỡ từ mạnh thường quân, ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thành công, cứu bé Thảo thoát khỏi nguy hiểm. Bà ngoại chăm sóc Thảo khi bố mẹ đi làm. Sau phẫu thuật, chị Ngon cảm thấy hạnh phúc hơn khi ôm con trong lòng và thấy cuộc sống tươi sáng hơn.
Bé Thảo giờ đã khỏe mạnh, có thể chơi với bà ngoại, không còn lo lắng về bệnh tật. Dù không chuẩn bị Tết như mọi người, nhưng vợ chồng chị Ngon vẫn mua sắm vài bộ quần áo cho con. Họ chỉ mong Thảo khỏe mạnh là đủ. Chị Ngon chia sẻ, cả hai vẫn đi làm để lo cho con và mẹ già, và sau mỗi ngày làm việc, chị lại vui đùa với Thảo. Dù bé không thể nói hay đi lại, nhưng Thảo luôn đòi bố mẹ vỗ tay cùng. Chị Ngon cảm thấy xúc động, mong ước con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tết này, gia đình chị Ngon chuẩn bị thật vui vẻ, và Thảo đã đưa tay vỗ tay, điều mà trước đây họ không dám mơ ước.
Dù bé Thảo bị não úng thủy, vợ chồng chị Ngon đã dành trọn tình thương cho con trong suốt 4 năm, quyết không sinh thêm con để chăm sóc Thảo chu đáo. Anh Quý rơi nước mắt khi ước mong Thảo có thể nói và đi lại bên cạnh cha mẹ. Các bác sĩ không chắc về thời gian sống của bé, nhưng vợ chồng anh chị chỉ cần Thảo sống khỏe mạnh mỗi ngày là đủ hạnh phúc. Năm nay, gia đình họ đón Tết vui nhất khi Thảo đã trải qua phẫu thuật thành công, có thể giơ tay và hiểu lời cha mẹ. Dù chưa nói được hay đi lại, sự nhận thức và tình yêu thương của bố mẹ đã là một phép màu đối với bé.
Chúng tôi đã chia sẻ về bé Dương Thị Bích Thảo, 4 tuổi, bị não úng thủy bẩm sinh và có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự ủng hộ của mạnh thường quân, bé đã phẫu thuật thành công. Hơn 70 triệu đồng quyên góp được vợ chồng chị Ngon gửi vào sổ tiết kiệm để chăm sóc con. Trong những ngày cận Tết nguyên đán, gia đình chị Ngon sum vầy và hạnh phúc bên nhau.












Source: https://afamily.vn/phep-mau-ky-dieu-den-voi-cap-vo-chong-tre-nuoi-con-gai-4-tuoi-bi-nao-ung-thuy-dau-to-gap-3-lan-trong-nam-moi-20180212164051695.chn