Bố chồng bệnh nặng, mẹ chồng im lặng và yêu cầu chuẩn bị hai cỗ quan tài, khiến chồng tôi vừa tức giận vừa lo lắng.
Khi mới về làm dâu, tôi rất quý mến bố mẹ chồng, đặc biệt là thói quen đáng yêu của họ: sau bữa cơm, bố chồng luôn rửa bát cho mẹ chồng. Tôi cảm thấy ngại khi để ông rửa bát cho mình, nên đã gợi ý mua bộ bát đũa tình nhân riêng. Ông chỉ rửa cặp bát đũa đó, còn tôi sẽ rửa số còn lại. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, sau chuyến thăm dì, ông bà đã cãi nhau và về nhà trong không khí lạnh nhạt. Mẹ chồng không chịu ra ăn tối, và khi bố chồng giận dỗi, mẹ chồng đã lao ra đập đôi bát xuống sàn để bày tỏ sự tức giận.
Bộ bát tình nhân vỡ tan tành, khiến cả nhà giật mình. Bố chồng tôi nhìn trân trối, không thể tin vào sự việc. Bà về phòng đóng cửa, ông ngồi lặng lẽ ngoài phòng khách. Chồng tôi hỏi thăm nhưng không ai nói rõ nguyên nhân cãi nhau. Sau đó, bố chồng tôi ốm nặng, không ăn uống, khiến vợ chồng tôi lo lắng đưa ông đi viện nhưng ông không chịu. Bác sĩ đến khám và cho biết ông suy sụp tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chồng tôi khuyên mẹ xin lỗi để ông bớt giận, nhưng mẹ chồng chỉ tay vào ông, nói "Ông cứ chết đi, tôi đi theo ông" rồi bỏ ra ngoài. Cả tôi và chồng đều hoảng sợ trước sự cứng đầu của hai người.
Sức khỏe bố chồng tôi ngày càng yếu, đã phải truyền nước hai hôm nay nhưng mẹ chồng vẫn không thông báo cho ông. Bà còn yêu cầu chuẩn bị hai cỗ quan tài khiến chồng tôi vừa lo vừa giận nhưng không dám tranh cãi. Tôi lo sợ hai ông bà sẽ giận nhau đến mức không chịu nổi. Chúng tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/gian-toi-muc-bo-chong-om-nang-nhung-me-chong-van-nhat-quyet-khong-noi-loi-nao-ba-dan-chung-toi-chuan-bi-san-hai-co-quan-tai-khien-chong-toi-vua-gian-vua-so-hai-2020021211030969.chn