"Quà tặng từ chồng khiến cả gia đình ngượng ngùng, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ và nhục nhã"
Tôi là em út trong gia đình nhưng lại kết hôn sớm ở tuổi 22, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Dù các chị khuyên không nên cưới sớm, tôi vẫn tin tưởng vào chồng do anh rất khéo léo trong lời nói. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra hôn nhân không như mơ, khi chồng tôi ham chơi, chỉ dành 2 ngày trong tuần ở nhà, còn lại đều nhậu nhẹt và đi cà phê với bạn bè. Tôi cảm thấy cô đơn khi phải nấu ăn và ăn cơm với bố mẹ chồng. Khi tôi khuyên chồng nên dành thời gian cho vợ, anh chỉ nhạt nhẽo rằng đã cưới rồi không cần phải chăm chút. Tôi buồn tủi, đặc biệt khi mang bầu và sinh con mà anh vẫn thờ ơ, để tôi tự mình lo liệu. Dù các chị có giận, họ vẫn giúp đỡ tôi về tài chính. Một món quà Valentine từ chồng khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Năm ngoái, chị gái tôi kết hôn và chồng chị rất yêu thương, chăm sóc vợ. Nhân dịp Valentine năm nay, tôi đưa chồng 2 triệu để mua quà tặng tôi, vì biết anh rể chắc chắn sẽ tặng quà cho chị. Tôi yêu cầu chồng mua một chiếc váy, túi xách hay thỏi son xịn. Ngày gia đình tụ họp, anh rể tặng chị gái một sợi dây chuyền vàng đẹp. Chồng tôi cũng tặng tôi quà, khiến mọi người trầm trồ. Nhưng khi mở ra, tôi xấu hổ khi thấy đó là một chiếc váy ngủ ren đỏ hở hang. Chồng tôi vẫn cười, nói rằng anh chọn mãi mới được bộ đó vì thấy tôi thường chán nản.
Mọi người đều ngại ngùng, chuyển sang chuyện khác. Còn tôi chỉ ước mình không đưa tiền cho chồng, để không phải hạ thấp bản thân trước gia đình. Món quà này càng khiến tôi chán nản chồng hơn.


Source: https://afamily.vn/mon-qua-chong-tang-khien-ca-nha-nguong-ngung-con-toi-xau-ho-nhuc-nha-vo-cung-20240213215225632.chn