"Quay về sau chuyến công tác, tôi phát hiện vợ cắt tóc ngắn, tưởng cô mắc bệnh hiểm nghèo nhưng sự thật lại bất ngờ từ lọ thuốc trong tủ quần áo"
Tôi đã lấy Thương gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Cả hai chúng tôi luôn mong mỏi có một đứa trẻ để xua đi cảm giác cô đơn trong nhà. Tuy công việc bận rộn giúp giảm bớt khát khao, tôi nghĩ vấn đề một phần do mình. Tôi đã lạm dụng thuốc lá và rượu bia, nhưng từ khi bác sĩ cảnh báo, tôi đã hạn chế uống và không tham gia những buổi tiệc quá đà. Tôi rất yêu và tôn trọng Thương, người phụ nữ trẻ trung, nhiệt huyết và táo bạo trên giường.
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy ghen tuông vì vợ tôi quá xinh đẹp, có thể thu hút nhiều ánh nhìn. Dù vậy, Thương vẫn luôn đối xử với tôi với sự tình cảm như trước khi kết hôn, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có con trong tương lai.
Gần một tuần trước, sau chuyến công tác 10 ngày ở Sài Gòn, tôi trở về nhà và mang theo vài bộ váy mà Thương thích. Tuy nhiên, tôi bất ngờ thấy tóc vợ ngắn hơn nhiều so với trước đây. Từ khi yêu nhau, Thương luôn giữ tóc dài, và giờ đây, tóc cô chỉ dài tới tai, trông rất lạ. Khi tôi về, Thương ôm tôi chặt, nhưng thái độ của cô khiến tôi nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu có điều gì không ổn với cô, như là một vấn đề sức khỏe nào đó, vì hình ảnh phụ nữ cắt tóc thường gợi lên những suy nghĩ tiêu cực từ các bộ phim tôi đã xem.
Khi còn làm việc ở Sài Gòn, tôi gọi Facetime cho vợ nhưng cô ấy bảo mệt, không muốn gặp. Tôi lo lắng về sức khỏe của Thương, nhưng quyết định chờ đến khi có dịp nói chuyện. Sau chuyến công tác, tôi bí mật bỏ vài bộ váy vào tủ quần áo của cô ấy để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, khi mở tủ, tôi phát hiện một lọ thuốc tránh thai. Tôi cảm thấy bỡ ngỡ, vì đã nghĩ vấn đề sinh con là do tôi, nhưng hóa ra Thương đã dùng thuốc. Khi tôi hỏi, vợ tôi giật mình và hoảng loạn.
Tôi liên tục hỏi, nhưng Thương không nói. Chỉ khi tôi dọa ly hôn, cô mới thú nhận rằng trong thời gian tôi đi Sài Gòn, Thương đã qua đêm với một người đàn ông. Họ đang trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, nhưng vợ của người đó đã đến dằn mặt và đe dọa Thương. Lo sợ mọi chuyện bị bại lộ và vì không dùng biện pháp an toàn, Thương đã phải uống thuốc tránh thai. Sau khi kể hết, Thương xin tôi cơ hội để làm lại, nói rằng cô tìm đến người khác vì tôi không đáp ứng nhu cầu. Tôi cảm thấy sốc khi biết vợ mình đã có hành vi sai trái. Dù Thương đã dùng thuốc ngăn ngừa hậu quả, tôi không biết mình có nên tha thứ hay không, và giờ tôi không dám chạm vào cô ấy vì mâu thuẫn này.
Xin vui lòng cung cấp nội dung bạn muốn tôi viết lại ngắn gọn.


Source: https://afamily.vn/di-cong-tac-ve-thay-toc-vo-ngan-di-vai-phan-toi-tuong-co-ay-mac-benh-hiem-ngheo-nao-ngo-su-that-phoi-bay-boi-lo-thuoc-trong-tu-quan-ao-20210312104125591.chn