Quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình, nhưng khi anh xin "30 ngày suy nghĩ", tôi bỗng bật khóc khi nhận ra sai lầm của mình.
Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc của Việt và nói: "Anh ký đi, chúng ta ly hôn." Việt rõ ràng sốc, ngẩng lên với vẻ bàng hoàng. Sau một lúc, anh hỏi: "Tại sao? Em từng nói sẽ tha thứ mà." Tôi trả lời: "Bởi vì em không thể quên hình ảnh anh và cô ta. Anh chưa từng muốn quay lại, nên chia tay sẽ tốt hơn." Việt đề nghị: "Chúng ta nghĩ thêm 30 ngày được không?" Tôi im lặng đồng ý, vì thực ra tôi không muốn ly hôn, nhưng hy vọng đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn hôn nhân. Nếu anh còn tình cảm, có lẽ sẽ thay đổi.
Tôi không chỉ muốn chấm dứt mà còn mong Việt dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi sẽ cố quên ngày hôm ấy, khi anh ôm cô tình nhân trong xe. Chúng tôi đã kết hôn gần 8 năm, có hai con, một học lớp 2 và một mẫu giáo 4 tuổi. Kinh tế khá giả nhờ Việt có chức vụ cao, nhưng tôi ngày càng cảm thấy bất an khi anh thường xuyên đi tiệc, gặp khách hàng, về muộn, có khi tận 11-12h đêm. Tôi chờ đợi bên mâm cơm nguội, cảm thấy chán nản và lo lắng. Khi anh về, tôi luôn hỏi han và lục tìm điện thoại của anh, trong khi anh chỉ bảo tôi đừng chờ anh làm gì.
Câu tiếp theo sẽ gào lên khi tôi lục túi xem điện thoại của chồng. Đến lúc quyết định ly hôn, tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình chỉ như mối quan hệ giữa ông chủ và osin. Thấy chồng hờ hững với gia đình, tôi càng buồn hơn. Trong 30 ngày đó, tôi đã thay đổi nhiều. Tôi cho các con về quê với ông bà, dành thời gian làm đẹp, mua sắm và gặp gỡ bạn bè. Về nhà, tôi chỉ nấu những món đơn giản cho mình, không còn làm mâm cơm cầu kỳ như trước. Tôi không quan tâm đến giờ giấc của chồng, thay vào đó, tôi chăm sóc bản thân, trò chuyện với bạn bè và đi ngủ sớm. Duy nhất, tôi chuẩn bị ly nước chanh, nước cam cho chồng kèm giấy nhắn. Khi bớt yêu chồng và dành thời gian cho bản thân, tôi cảm thấy vui và thoải mái hơn.
Ngày thứ 15, tôi trở về từ quán cà phê và bất ngờ thấy Việt nấu nướng. Anh khoe đã làm bánh chuối nướng sau thời gian lâu không nấu. Sự vui vẻ bất ngờ khiến tôi quên đi mọi giận hờn. Cuối 30 ngày, cả hai vợ chồng đều thay đổi: Việt dành nhiều thời gian cho gia đình, còn tôi dành thời gian cho bản thân. Tôi nhận ra rằng tình yêu và sự quan tâm của mình dành cho chồng con cũng có phần lỗi.
Source: https://afamily.vn/quyet-ly-hon-vi-chong-ngoai-tinh-nhung-khi-anh-de-nghi-30-ngay-suy-nghi-chinh-toi-phai-bat-khoc-vi-nhan-ra-sai-lam-2020022419302686.chn