"Vợ ở cữ nhà ngoại, chồng đến chơi không hỏi thăm, còn thản nhiên nhắn tin cho người yêu cũ"
Mang bầu và sinh con là quãng thời gian khó khăn với phụ nữ, và họ cần chồng cùng những người thân yêu hỗ trợ và động viên. Một người vợ chia sẻ rằng cô cảm thấy mệt mỏi và bất mãn vì chồng không quan tâm đến cô sau khi sinh con. Trong khi cô đang ở cữ, chồng liên tục bình luận trên ảnh của các cô gái khác và thậm chí còn nhắn tin với người yêu cũ, khiến cô cảm thấy tổn thương và cô đơn.
Em cảm thấy chán nản vì chồng không quan tâm trong lúc em mổ đau. Dù em có sai hay không, chồng vẫn mắng em và không giúp đỡ. Em chỉ muốn chia sẻ và xin lời khuyên, vì em lo lắng sẽ bị trầm cảm sau sinh.
Người chồng nên cảm kích và chăm sóc vợ trong thời gian này, nhưng anh ta lại phó mặc cho mẹ vợ và thậm chí còn "thả thính" cô gái khác khi vợ đang cần sự hỗ trợ. Hành động đó làm em rất buồn.
Người chồng thản nhiên nhắn tin với người yêu cũ trong khi vợ đang ở cữ bên ngoại, không bế con, và không hỏi thăm vợ. Dù có thể biện minh rằng họ chỉ là bạn, nhưng việc làm này rất thiếu tôn trọng. Nếu mối quan hệ thật sự trong sáng, tại sao phải xóa tin nhắn? Anh ta không chỉ làm tổn thương vợ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Khi bị phát hiện, anh ta không nhận lỗi mà đổ lỗi cho vợ và còn mắng cô trẻ con, cho thấy anh ta không có ý thức về hành động của mình.
Người mẹ trẻ không nên cố quản lý hay điều tra chồng, vì một người đàn ông vô tâm và tồi tệ như vậy không đáng để cô suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến trầm cảm. Cô cần giữ sức khỏe và quên đi người chồng đó, để không làm khổ bản thân và gia đình. Hãy để kẻ bội bạc rời xa cuộc sống của mình.


Source: https://afamily.vn/vo-o-cu-nha-ngoai-chong-den-choi-chang-duoc-cau-hoi-tham-con-than-nhien-nam-nhan-tin-cho-nguoi-yeu-cu-20180617003028866.chn