"Sao tự dưng vợ tôi lại yêu thích chưng diện và sắm sửa đồ gợi cảm?"
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi kể chuyện này, nhưng thật sự tôi không dám hỏi ai. Tôi đã lập gia đình được 4 năm 6 tháng và có một cô con gái 3 tuổi. Cả hai vợ chồng đều làm văn phòng và quen biết nhau từ thời đại học. Vợ tôi là người hướng nội, ăn mặc bảo thủ, còn tôi không quá chú trọng đến trang phục. Trước đây, vợ tôi thường mặc áo sơ mi và quần tây đi làm, thỉnh thoảng có bộ vest cho những dịp quan trọng. Đồ đi chơi của cô ấy cũng rất đơn giản, thậm chí có khi mặc đồ ở nhà ra phố. Một tháng trước, tôi bất ngờ thấy vợ đứng trước gương thử đồ và quyết định mặc một chiếc áo cổ ren với quần jean bó sát để đi làm.
Chiều tối hôm đó, bố con tôi chờ cơm đến gần 9 giờ tối thì vợ mới về với một đống túi đồ. Thay vì nấu ăn, cô ấy ngay lập tức bắt đầu sắp xếp quần áo mới mua. Tôi bất ngờ vì những bộ đồ hoàn toàn khác với gu thời trang trước đây của cô, từ váy điệu đà đến áo ren hở hang. Khi cô lấy ra túi đồ lót, tôi càng choáng váng hơn, không thể tưởng tượng cô ấy, người rất bảo thủ, lại có thể mặc những thứ này. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, lo lắng rằng có thể vợ tôi đang ngoại tình và chưng diện cho người khác. Nỗi ghen tuông bỗng nhiên trào dâng khi cô nhìn thấy tôi và thản nhiên nói: “Anh làm em giật mình.”
Sau đó, tôi thấy vợ hỏi han con gái mà phớt lờ tôi. Tối đó, nằm bên cạnh vợ, tôi không thể ngủ được và muốn chất vấn cô ấy về việc mua nhiều quần áo sexy, nhưng lo sợ cô ấy sẽ nghĩ tôi ích kỷ. Tôi quyết định theo dõi để biết cô ấy có cặp bồ không. Khi cô ấy đi vệ sinh, tôi lén đọc tin nhắn và danh bạ trên điện thoại của cô ấy, ghi lại số lạ. Khi vợ ra, tôi giả vờ chụp hình và đặt hình mình làm màn hình nền trên điện thoại của cô ấy. Đến công ty, tôi gọi cho 5 số lạ đó, giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng để nhắc nhở họ đến nhận quà miễn phí.
Trong số 5 số điện thoại, tôi loại 2 số phụ nữ và còn lại 3 số đàn ông. Một người nói sẽ hỏi vợ, còn hai người khác không có nhu cầu. Tôi cảm thấy đang gần chứng cứ về sự không chung thủy của vợ. Nhìn ba số đó, tôi liên tưởng đến nhiều khuôn mặt, thậm chí cả các diễn viên, mà tôi nghi ngờ là tình nhân của vợ. Quyết tâm điều tra, tôi đến công ty vợ và thấy cô ấy ăn trưa cùng đồng nghiệp. Tôi hỏi về việc gọi điện không được, cô kiểm tra điện thoại và nói không có vấn đề gì. Chiều đó, tôi nhờ em gái đón con và ngồi rình ở cổng công ty vợ.
Tôi muốn xem vợ có gặp gỡ ai không, nhưng chỉ thấy cô ấy về nhà một mình. Tôi theo dõi vài lần nhưng chưa bắt được gì. Ở nhà, tôi hay nghe trộm điện thoại của vợ. Cuối tuần, khi vợ ra ngoài, tôi lén theo sau. Dù chưa phát hiện được điều gì rõ ràng, tôi cảm thấy vợ có dấu hiệu ngoại tình, như việc cô ấy mặc đồ lót đẹp mà trước đây không mặc và thay đổi phong cách ăn mặc. Tôi tự hỏi có phải vợ đang thích ai khác không hay chỉ là tôi đa nghi. Mong những ai có kinh nghiệm giúp tôi lời giải thích.
Source: https://afamily.vn/tam-su/sao-bong-dung-vo-toi-lai-thich-chung-dien-va-mua-sam-toan-do-goi-cam-20141117105045243.chn