“Vì anh không đủ phẩm chất làm cha, vợ vẫn chưa sinh con.”
Chào các bạn! Tôi đang trải qua một tình huống éo le: vợ tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng không muốn sinh con. Tôi năm nay 33 tuổi, sống ở Hà Nội trong một căn nhà 50m2 cùng bố mẹ và em gái. Tôi có công việc với mức lương 8 triệu/tháng. Dù cuộc sống không quá dư dả, vợ tôi vẫn công khai tránh thai. Cô ấy là người mạnh mẽ, cá tính và chăm chỉ, nhưng không khéo léo trong bếp núc như nhiều phụ nữ khác.
Em rất biết cách cư xử, nên dù thẳng thắn vẫn được lòng nhiều người, kể cả bố mẹ tôi, họ không chê em điều gì trong suốt mấy năm làm dâu, ngoại trừ việc em chưa sinh cháu cho họ. Sau 5 năm kết hôn, vợ tôi công khai tránh thai, khiến bố mẹ tôi lo lắng vì tuổi tác ngày càng cao. Họ đã khuyên vợ tôi sinh con và hứa sẽ giúp đỡ về kinh tế. Ban đầu, vợ tôi im lặng, nhưng khi bị ép phải nói lý do, em cho biết em cảm thấy tôi vô tâm và vô trách nhiệm trong cuộc sống vợ chồng.
Vợ tôi cho rằng tôi không có chí tiến thủ trong công việc nên không muốn sinh con. Cô ấy đã nhiều lần nói chuyện với tôi về trách nhiệm làm cha, làm chồng, và chỉ đồng ý có con khi tôi thay đổi. Những cuộc tranh cãi về vấn đề này khiến chúng tôi căng thẳng, và cô ấy khẳng định sẽ không sinh con khi cảm thấy mình phải gánh nặng một mình. Gần đây, sau một cuộc cãi vã, cô ấy lại quyết định đợi thêm vài năm nữa mới có con, khiến tôi bực bội vì cảm thấy cô ấy ích kỷ.
Em nhắc lại rằng nếu tôi không thay đổi, em sẽ chỉ dành thời gian báo hiếu cho cha mẹ. Em vẫn làm tròn bổn phận làm dâu nhưng không muốn có con khi chưa biết tôi có xứng đáng làm cha hay không. Tôi rất bực bội vì sự bướng bỉnh của vợ. Bố mẹ tôi cũng chán chuyện giục giã em sinh con và không muốn can thiệp nữa. Tôi tự thấy mình không tệ so với nhiều người khác, nhưng vợ tôi cứ làm mọi chuyện phức tạp. Dù tôi đi làm và có thu nhập đủ sống, tôi không phải là người duy nhất không biết sửa chữa trong nhà. Tôi không lo lắng cho tương lai của vợ chồng vì hiện tại chúng tôi cũng ổn hơn nhiều cặp khác. Tại sao vợ tôi lại nghĩ tôi không xứng đáng làm cha? Thật sự, em đã quá được đằng chân lân đằng đầu.
Nếu vợ yêu cầu tôi đợi vài năm nữa mới sinh con, tôi sẽ không chấp nhận. Tôi có thể ra ngoài tìm con và thậm chí đề nghị ly hôn để vợ không phải làm mẹ như mong muốn. Mọi người có ủng hộ tôi không?


Source: https://afamily.vn/tam-su/anh-khong-xung-dang-la-nguoi-cha-tot-nen-vo-chua-sinh-con-20141231114047151.chn