Sau 5 năm kết hôn, chưa kịp ly hôn, vợ trẻ bức xúc khi nhận ảnh tình cảm từ bồ nhí của chồng.
Bức tâm thư ngắn gọn nhưng đầy chua xót của người vợ T. ở Tiền Giang phản ánh nỗi đau trong cuộc hôn nhân sóng gió. Dù tưởng chừng đã kết thúc, bi kịch vẫn tiếp tục khi chồng và người thứ ba liên tục chọc tức chị. T. bức xúc lên án chồng đã công khai hạnh phúc bên người khác trước khi ly hôn, và cho rằng anh ta thật đáng trách. Chị chỉ chăm lo cho gia đình mà bị đánh đập và bị buộc tội ngoại tình. Giờ đây, khi chưa ly hôn xong, chồng đã công khai mối quan hệ mới và thậm chí còn tạo nick ảo để gửi hình ảnh, nhưng chị khẳng định anh đã không còn quan trọng với mình nữa.
Tôi không ghen, vì anh không xứng đáng để tôi phải ghen. Cuộc hôn nhân 5 năm tôi coi như không may. Những người chưa biết gì mà đi nói xấu tôi, tôi không ghét họ vì tôi có lòng vị tha. Anh gieo gì sẽ gặp đó, nếu muốn nói thì cứ ra ngoài gặp tôi. Tôi sẽ xem anh và cô ta được bao lâu. Dù đã cắt đứt liên lạc, nhưng tôi nghi chồng cũ lập nick ảo gửi ảnh hôn bồ cho tôi xem. Thật sự, không ai chịu đựng anh lâu như tôi. Ra tòa, anh nịnh nọt để sang tên xe, nhưng sau đó thì vẫn vậy. Tôi thấy cha anh còn lịch sự, trong khi anh không chào mẹ tôi. Anh họ tôi đã giúp anh nhiều, nhưng anh lại quên mất và không thèm chào.
Giờ chúng ta đã không còn gì với nhau, mong anh đừng làm phiền tôi nữa, kể cả bạn bè anh. Tôi đã xóa hình ảnh của anh và không cần giữ sĩ diện cho anh nữa. Chị T. đã nhẫn nhịn chấp nhận nhường chồng cho người khác, nhưng vẫn bị làm phiền bởi những lời lẽ mỉa mai. Dù chị tỏ ra không quan tâm, nhưng hội chị em vẫn ủng hộ và khuyên chị nên bỏ qua. Họ tin rằng mọi chuyện sẽ có hậu quả, và cuối cùng, người chịu khổ sẽ không phải là chị. Nhiều người nghi ngờ rằng những bức ảnh và tin nhắn đó không phải do chồng cũ của chị T. gửi.
Có thể hành động của cô bồ nhí chỉ là chiêu trò, nhưng thật lố bịch khi ai đó trơ trẽn như vậy. Một người bạn của vợ chồng T. đã bất ngờ khi thấy L. làm điều đó sau ly hôn, khiến anh thất vọng vì không xứng đáng để T. gửi gắm cả đời. Sau khi nhận được sự ủng hộ, T. quyết tâm mạnh mẽ đi tiếp, ẩn bức tâm thư nhưng vẫn giữ lại bằng chứng về mối quan hệ với chồng cũ. Cô muốn giữ thể diện cho gia đình chồng, dù hôn nhân đã tan vỡ. Chuyện ly hôn vì người thứ ba không còn hiếm, nhưng mỗi khi có người tố cáo trên mạng xã hội, ai cũng cảm thấy xót xa. Khi hết duyên phận, nên buông tha nhau trong yên bình để tránh tổn thương thêm cho cả hai.




Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-5-nam-chua-kip-ly-hon-vo-tre-uat-uc-khi-bi-bo-nhi-cua-chong-gui-anh-tinh-tu-treu-tuc-20180428193210455.chn