Sau chuyến về quê, tôi bắt đầu nghi ngờ về lý do chồng muốn bán nhà.
Vợ chồng tôi mua căn chung cư hơn 3 tỷ đồng với view đẹp. Từ khi có nhà riêng, tôi yêu cuộc sống hơn, thường mong hết giờ làm để về nấu nướng, dọn dẹp, và thư giãn cùng chồng. Dù còn nợ ngân hàng 800 triệu, chúng tôi vẫn vui vẻ làm việc để trả nợ. Nhưng giờ, chồng muốn bán căn hộ để về quê sống gần bố mẹ, chăm sóc ông bà. Anh cho rằng không khí quê yên bình và dễ chịu hơn, không còn cảnh kẹt xe hay ô nhiễm. Nếu bán, chúng tôi sẽ có 3,5 tỷ, đủ để trả nợ và xây biệt thự ở quê.
Chồng tôi muốn về quê sống yên ổn trên mảnh đất rộng do bố mẹ chồng cho, nhưng tôi không đồng ý vì con cái đang học ở thành phố và chúng tôi không thể bỏ việc để làm nông dân. Vì bất đồng này, chúng tôi đã giận nhau một tuần. Khi về quê thăm bố mẹ chồng, tôi phát hiện ra người yêu cũ của chồng, đã ly hôn, đang sống gần đó. Điều này khiến tôi lo lắng và nghi ngờ chồng có thể gặp lại người yêu cũ. Tôi có nên thẳng thắn hỏi chồng về điều này không?
Source: https://afamily.vn/sau-chuyen-ve-que-toi-nay-sinh-ngo-vuc-voi-ly-do-chong-muon-ban-nha-20231216142221268.chn