Sau đêm ác mộng, tôi bị sốc khi nhận "tối hậu thư" từ chồng.
Ở tuổi 22, tôi lấy chồng và không hối hận, dù nhiều người tiếc nuối. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, và anh lớn hơn tôi 6 tuổi, làm trong ngành bất động sản. Trong thời gian yêu, anh đã hỗ trợ tôi học hành. Sau khi cưới, cuộc sống của tôi thay đổi tích cực khi chồng thăng tiến nhanh chóng và thành lập công ty riêng. Anh muốn tôi ở nhà lo nội trợ, và chúng tôi hạnh phúc hơn cả thời yêu. Dù bận rộn, anh luôn dành thời gian cho tôi, thường xuyên về nhà ăn trưa và buổi tối, còn cho tôi tiền để chi tiêu.
Cuộc sống của tôi thoải mái hơn khi có chồng, nhưng mọi thứ thay đổi khi công ty anh gặp khó khăn và đứng trước bờ vực phá sản. Vì nể người quen, anh đã ký hợp đồng mà không suy nghĩ kỹ, dẫn đến việc chúng tôi phải bán nhà, bán xe và chuyển ra ở trọ. Anh rơi vào tình trạng suy sụp, và tôi luôn ở bên an ủi, động viên. May mắn là chúng tôi chưa có con nên không quá khó khăn. Sau thời gian nghỉ ngơi, anh quyết định tìm việc làm, nhưng tôi không được phép đi làm vì anh lo cho tôi. Tôi cảm thấy vô dụng và luôn hỏi anh có thể giúp gì cho anh không.
Chồng tôi thường chỉ ôm tôi và thở dài khi tôi lo lắng cho anh. Anh đã xin vào một công ty nước ngoài nhưng luôn tỏ ra không vui vì bị sếp "đì" do từng có công ty riêng và bị bàn tán về việc phá sản. Tôi cảm thấy buồn nhưng không biết giúp anh như thế nào, chỉ có thể chăm sóc anh tốt hơn. Một hôm, chồng dẫn sếp về nhà và bảo tôi chuẩn bị món nhậu. Trong bữa tiệc, sếp nhìn tôi với ánh mắt khó chịu khiến tôi ngại ngùng. Sau đó, ông ta đến nhà tôi ngày càng nhiều, thậm chí khi chồng không có nhà.
Tuần trước, khi chồng tôi đi ăn cưới, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và ôm chặt tôi, yêu cầu tôi chiều chuộng ông ta. Hoảng sợ, tôi đã hất ông ta ra và tát ông. Ông ta nổi giận, đe dọa sẽ không giúp chồng tôi mở lại công ty nếu tôi không làm theo yêu cầu. Sau đó, chồng tôi về nhà và khi nghe tôi kể lại, anh ta tái mặt, khuyên tôi nên chiều ông ta một đêm để mọi chuyện được thuận lợi. Khi tôi từ chối, chồng tôi đưa ra "tối hậu thư": hoặc tôi chiều ông ta, hoặc chúng tôi chia tay.
Em từng hứa sẽ giúp anh bất cứ điều gì, nhưng giờ chỉ là lời nói gió bay. Nghe những lời ấy từ người yêu thương mình, tôi rất sốc. Ngày hôm đó, tôi đã tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Không ngờ chồng lại nhẫn tâm như vậy, nhưng tôi vẫn không thể bỏ anh. Giờ tôi phải xử lý chuyện này ra sao?



Source: https://afamily.vn/sau-dem-kinh-hoang-toi-nhan-them-cu-soc-vi-toi-hau-thu-cua-chong-7628.chn