"Sống cùng vợ hơn nửa năm, tôi đã trở nên dày dạn hơn"
Vợ tôi rất nóng tính và ghen tuông, khiến tôi nhiều lần mất mặt. Từ khi yêu nhau, cô ấy đã đe dọa sẽ thiến nếu tôi dám ngoại tình. Một lần, chỉ vì lỡ nhìn theo cô gái khác, tôi đã bị cô ấy nhéo bầm tím và giận suốt tuần. Sau khi cưới, cô ấy trở thành "thám tử" giám sát tôi. Mỗi sáng, cô ấy ghi lại số km trên xe tôi, và chỉ cần tôi về muộn 5 phút là điện thoại reo ngay. Cô ấy không bao giờ tin tôi kẹt xe, và nếu tôi đi thừa km, tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi. Sống với vợ hơn nửa năm, tôi cảm thấy mình đã dày mặt hơn nhiều.
Tôi làm cả tháng nhưng vợ giữ hết lương và tiền thưởng. Mỗi sáng, cô ấy chỉ cho tôi 20 ngàn để ăn sáng và cà phê. Khi xe hết xăng, tôi phải nhờ cô ấy đưa tiền. Thỉnh thoảng gặp bạn bè, tôi không dám mời cà phê vì không có tiền. Đi nhậu cũng phải kiếm cớ về sớm để không phải trả tiền. Sống với vợ hơn nửa năm, tôi cảm thấy mình dày mặt hơn. Cô ấy thường kiểm tra tôi sau mỗi lần đi nhậu, thậm chí còn đánh một cậu thực tập sinh mà tôi hướng dẫn vì ghen tuông.
Tôi đang hướng dẫn một nam và một nữ, nhưng vợ tôi lại ghen với cậu thanh niên thay vì cô gái. Đêm qua, sau tiệc chia tay thực tập sinh, khi tôi và cậu ấy hát karaoke, vợ tôi bất ngờ xông vào và mắng cậu ta. Phải một lúc tôi mới can được cô ấy, khi đó cậu bé đã tái mặt và thanh minh rằng anh ta không có gì với tôi. Về nhà, vợ tôi khóc lóc và năn nỉ tôi bỏ qua.
Tôi thấy tội nhưng vì giận quá nên đã ra phòng khách ngủ. Có ai có cách nào giúp vợ tôi bớt nóng tính không?



Source: https://afamily.vn/song-voi-vo-hon-nua-nam-ma-mat-toi-da-day-len-vai-phan-20170414153700622.chn