Sững sờ trước hành động của chồng sau khi thăm mộ người yêu cũ.
Tôi 28 tuổi, chồng kém 2 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin. Anh còn trẻ, lười biếng, bừa bộn và hay giận dỗi, khiến tôi phải kiêm luôn vai trò mẹ, chị, và osin. Tuy nhiên, tôi chấp nhận vì yêu anh. Dù có những tính cách không tốt, chồng tôi vẫn có công việc ổn định với mức lương cao, thường chỉ đi chơi với bạn bè mà không rượu bia hay gái gú. Anh có vẻ ngoài bảnh trai và thư sinh. Tôi đã cố gắng thay đổi anh nhưng không thành công, và giờ tôi chọn tự làm mọi việc cho nhanh. Điều khiến tôi bức xúc nhất là chồng có một cô người yêu cũ, họ chia tay vì cả hai đều quá trẻ con và không chịu nhún nhường.
Khi anh quen tôi, cô gái cũ nhắn tin nhưng anh không quay lại. Sau một thời gian, cô ấy lại liên lạc với những câu hỏi thăm đơn giản, và tôi không ghen tuông vì anh luôn cho tôi xem tin nhắn. Khi chúng tôi cưới, anh mời cô ấy, cô ta không đến nhưng gửi phong bì. Tôi thấy họ cư xử như bạn bè nên cũng cho qua, dù khó chịu. Gần đây, anh thông báo rằng cô ấy bị ung thư dạ dày và muốn níu kéo tình cảm sau khi chia tay.
Cô gái ấy liên tục tâm sự buồn bã và muốn làm bạn bè với chồng tôi. Anh ấy, tính bộp chộp, thường nhắn tin lại cho cô. Hiện tại, cô ấy bệnh nặng, chỉ còn sống được một thời gian ngắn và mong chồng tôi thăm nom. Anh lén lút thăm cô hai lần và sau khi thấy tình trạng nguy kịch, đã thẳng thắn nói với tôi về việc muốn gặp gỡ cô để cô ra đi thanh thản. Dù khó chịu, tôi không thể ngăn cản và cũng không dám ghen với người sắp chết. Vì thế, thi thoảng, chồng tôi lại vào viện thăm cô. Cô ấy mất hai tháng trước, để lại cho chồng tôi một cuốn nhật ký và một sợi dây chuyền vàng 18k tặng con anh. Tôi yêu cầu chồng đọc nhật ký nhưng phải đốt ngay sau đó trước mặt tôi.
Dây chuyền, nếu đã nói sẽ bán, thì tôi sẽ đem bán để mua quần áo sơ sinh cho con, không chấp nhận để anh giữ làm kỷ vật. Chồng tôi ban đầu không cho tôi đốt nhật ký và bán dây chuyền, nhưng sau khi nhận được lời khuyên, anh đồng ý đốt nhật ký nhưng muốn giữ dây chuyền cho con. Tôi không đồng ý vì không muốn có liên quan đến người yêu cũ của anh. Sau khi đòi lại dây chuyền, tôi đã tự đi bán mà không cho anh biết, sợ anh sẽ chuộc lại. Sau đó, tình cảm vợ chồng tôi lại trở nên mặn nồng.
Sau một thời gian yên ổn, đến ngày giỗ 50 của bạn gái cũ, chồng tôi buồn bã và muốn đi thăm mộ. Tôi vừa bực vừa ghen nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Tối hôm đó, anh về muộn, tắm rửa và lén lút nằm đắp chăn, khiến tôi nghi ngờ. Khi tôi gọi anh dậy, tôi phát hiện ra tên người yêu cũ của anh được xăm trên bắp tay. Anh giải thích rằng đã xăm tên để làm kỷ niệm và sau này đặt tên con giống vậy để tránh sự chú ý. Nghe lời giải thích, tôi cảm thấy xót xa và chán nản.
Tôi đang giận anh và không nói chuyện từ hôm đó. Chồng tôi liên tục xin lỗi và nói sẽ xóa bỏ nếu tôi không thích, nhưng tôi lo rằng anh sẽ lại hành động theo cảm tính. Liệu do anh trẻ con hay tôi quá đa nghi? Tôi cần làm gì để anh hiểu hơn về cuộc sống vợ chồng?



Source: https://afamily.vn/chet-lang-vi-hanh-dong-cua-chong-sau-di-tham-mo-nguoi-yeu-cu-ve-7083.chn