Vợ chồng sống chung như hai người lạ.
Kính gửi chị Tâm An! Em 24 tuổi, chồng em 29 tuổi, chúng em cưới nhau gần một năm và hiện tại em đang mang bầu 6 tháng. Sau hơn 2 tháng cưới, em phát hiện chồng có người tình, nhưng sau đó anh đã chấm dứt. Tuy nhiên, trong thời gian em mang bầu, anh lại quen một cô gái khác. Em đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không thành công. Dù nhà chồng gần nơi em làm, nhưng anh không bao giờ gọi điện hỏi thăm em trong suốt thai kỳ, và em phải tự đi khám thai một mình. Giờ đây, em cảm thấy chán nản và không còn tình cảm với chồng, chỉ còn sự hận thù. Hàng tháng, em tự lo cho cuộc sống của mình.
Chồng em không hỗ trợ gì cho em. Mỗi lần em về nhà chồng, anh ấy lại đi ngủ với người khác. Cả hai không nói chuyện hay nhìn nhau. Anh ấy đã nhiều lần nói sẽ viết đơn ly hôn nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Trong khi em muốn ly hôn, anh không hợp tác và em cũng sợ làm buồn bố mẹ hai bên. Em nên làm gì bây giờ?
Chị Tâm An trả lời: Chào em! Cuộc hôn nhân của em mới hơn 1 năm đã gặp nhiều vấn đề đáng tiếc. Chồng em đã có bồ chỉ sau 2 tháng cưới, trong khi các cặp đôi khác thường tận hưởng thời gian ngọt ngào. Có lẽ trước khi kết hôn, em chưa tìm hiểu kỹ về chồng. Nếu thực sự yêu nhau, anh ấy sẽ tôn trọng, quan tâm và chung thủy với em, không phải như hiện tại.
Dù chồng em có ngoại tình vì lý do gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể chấp nhận. Anh ấy đã bỏ rơi em và không chăm sóc cho em cũng như cái thai. Nếu anh ấy muốn rời bỏ em, thì em cần gì ở người đàn ông như vậy? Những đổ vỡ trong hôn nhân không ai mong muốn, nhưng hạnh phúc không thể tự đến nếu chỉ có em cố gắng. Em hy vọng chồng vẫn còn yêu em vì anh chưa nộp đơn ly hôn, có thể vì anh chưa quyết định rõ ràng hoặc vì em không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Em thường đi khám thai hay về nhà ngoại một mình, dù có năn nỉ anh cũng không đi cùng. Em lo lắng cho bố mẹ nhưng cuộc sống của em thì sao? Em có thể chịu đựng bao lâu nữa? Cuộc hôn nhân này không hạnh phúc không phải lỗi của em, vậy tại sao em lại phải sợ những điều không liên quan đến mình? Cha mẹ có thể buồn khi thấy hôn nhân của em tan vỡ.
Họ sẽ đau lòng hơn khi con mình bị bỏ rơi và sống trong khổ đau. Nếu là mẹ, bạn có muốn con mình trong tình cảnh đó không? Ký vào giấy kết hôn là một quyết định quan trọng, nhưng ly hôn còn cần cân nhắc kỹ hơn. Khi bạn ký kết hôn, bạn đã sẵn sàng cho hạnh phúc và thử thách mới. Hãy xem xét kỹ lưỡng tình hình hiện tại để đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy dưỡng thai và giữ tâm an nhé! Chị Tâm An sẽ tư vấn cho bạn về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Gửi thắc mắc về email tinhyeuhonnhanafamily.vn. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Đón đọc các bài tư vấn vào 11 giờ thứ 3 và Chủ nhật trên aFamily - Website hàng đầu cho phụ nữ.
Chồng lăng nhăng khi xa vợ chỉ là để "giải quyết nhu cầu".



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-chung-song-voi-nhau-nhu-2-nguoi-xa-la-20131109060526682.chn