Sửng sốt trước tuyên bố mạnh mẽ sẽ khôi phục tuổi xuân cho vợ
Chào mọi người, tôi là một độc giả thường xuyên nhưng chưa từng chia sẻ tâm sự. Gần đây, khi đọc bài viết “Chết điếng vì màn suy diễn quy chụp của chồng sau cuộc thẩm mỹ vùng kín”, tôi cảm thấy có sự đồng cảm. Vợ chồng tôi cũng đã tranh cãi về vấn đề tế nhị này. Tôi 38 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh, còn vợ là giáo viên. Cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc với hai đứa con ngoan. Gần 12 năm bên nhau, chúng tôi chưa từng to tiếng cãi vã. Công việc của tôi bận rộn, khiến tôi ít giúp đỡ vợ trong việc gia đình, và cô ấy một tay lo liệu mọi thứ. Tôi tự hào vì có người vợ chu toàn, luôn hoàn thành trách nhiệm và chưa bao giờ khiến tôi phải buồn.
Tôi là người chăm chỉ làm việc, yêu thương và chiều chuộng vợ con, chưa từng khiến vợ phải buồn lòng vì gái gú. Gần đây, do mệt mỏi với công việc, tôi có phần lơ là chuyện chăn gối, khiến vợ cáu gắt. Vợ tôi bỗng nhiên thay đổi, chú trọng hơn đến nhan sắc và ăn mặc. Tôi hiểu tâm lý của cô ấy và luôn ủng hộ, nhưng có lúc thấy buồn cười khi vợ mở cửa đón tôi lúc 10 giờ đêm với khuôn mặt đầy mặt nạ, khiến tôi hoảng hồn.
Sáng sớm, vợ tôi thường uống nước chanh và nhịn ăn sáng dù bị đau dạ dày. Dù tôi khuyên nhủ, cô ấy vẫn quyết làm theo ý mình. Gần đây, tôi bận rộn với công việc nên lơ là chuyện chăn gối, khiến vợ hậm hực và nghi ngờ tôi chê cô ấy già xấu, thậm chí có bồ. Tôi cố gắng bù đắp, nhưng càng chăm sóc, cô ấy càng lạnh nhạt và khóc lóc, cho rằng tôi đang cố chuộc lỗi. Đỉnh điểm là khi vợ tuyên bố sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, khiến tôi bàng hoàng phản đối, vì tôi hiểu những vết tích trên cơ thể cô ấy là do hạnh phúc và sinh con cho tôi.
Tôi luôn trân trọng vợ và chưa bao giờ chê bai cô ấy, nhưng vợ lại thường suy diễn và nghĩ rằng tôi cấm cản cô ấy làm đẹp. Cô ấy có những lời lẽ gay gắt và tỏ ra chán nản, như "Ra ngoài vui vẻ rồi, về nhà là chán à" hay "Anh chán vì tôi xấu, tôi già". Khi tôi phản ứng và nói rằng không muốn vợ phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy lại cho rằng tôi cổ hủ và tiếp tục hậm hực, không nói chuyện với tôi.
Không khí gia đình rất nặng nề. Tôi đã nghĩ đến việc đồng ý cho vợ phẫu thuật để giảm bớt tâm lý tự ti và thỏa mãn mong muốn trẻ đẹp của cô ấy. Tuy nhiên, tôi lo sợ rằng phẫu thuật có thể để lại di chứng và làm đảo lộn cuộc sống.



Source: https://afamily.vn/bang-hoang-truoc-loi-tuyen-bo-hung-hon-se-lay-lai-tuoi-xuan-cua-vo-8018.chn