Tác động nghiêm trọng khi... vợ bị ốm!
Tối đó, về nhà, hắn thấy vợ nằm im trên giường, không khí vắng lặng và lạnh lẽo. Vợ hắn thều thào bảo ốm và nhờ hắn mua phở cùng thuốc. Hắn xoa đầu vợ, hứa sẽ làm hết việc vặt từ mai. Sau khi chăm sóc vợ, hắn sang bà ngoại đón con gái 4 tuổi. Mọi chuyện trôi chảy cho đến khi hắn phải ru con ngủ. Nó đòi mẹ, gào thét khiến hắn đau đầu. Cuối cùng, nó tự nín nhưng lại đòi đọc truyện và hát. Hắn cố gắng nhưng mệt mỏi, trong khi con vẫn thức và mắt thao láo.
Sáng hôm sau, hắn cuống cuồng chạy với đống việc lạ lẫm. Dù định vào bếp nấu món gì cho vợ, nhưng hắn nhận ra mình không biết gì về nấu nướng. Cuối cùng, hắn phải ra ngoài mua đồ ăn. Con gái hắn chê xôi, phải dỗ dành mãi mới chịu ăn, nhưng ăn thì chậm chạp và rơi vãi. Thời gian trôi nhanh, hắn sốt ruột, nhưng con bé lại khóc. Sau bữa ăn là màn chọn quần áo, con gái muốn mặc váy mỏng trong tiết trời lạnh, hắn đành chiều theo. Ra đến cửa, lên xe rồi, con bé mới la lên: “Bố quên mặc quần chip cho con à! Thế này lên lớp các bạn cười cho ê mặt!”
Vợ ốm, hắn chạy vội đến cơ quan nhưng đã muộn 15 phút, đầu tóc bù xù, mặt mũi phờ phạc, khiến đồng nghiệp nghi ngờ. Hắn giải thích với sếp rằng vợ ốm, sếp cười thông cảm. Trưa, vợ nhắn không cần về vì bà ngoại sẽ nấu cháo, hắn thở phào và tranh thủ ngủ một giấc. Chiều, quyết định nấu ăn, hắn ra chợ nhưng bị các cô bán hàng lôi kéo, cuối cùng cũng mua được ít thực phẩm dù còn bối rối.
Khi về nhà, hắn mới nhận ra thịt mua đắt gấp đôi, táo thì toàn quả sâu dập, rau thì héo úa. Chen ra khỏi chợ, hắn nhớ chưa đón con, liền lao đi trường. Đón hắn là cô giáo với câu mắng: “Phụ huynh như anh thì bọn em chết sớm mất!” Về nhà, hắn tự hào với kế hoạch cắm cơm, lau dọn, nấu ăn. Đang lau nhà, con gái hét lên “Bố ơi, đổ rác!” Hắn tìm túi rác, nghe tiếng kẻng thúc giục, loạng choạng vấp vào xô nước. Con bé vui vẻ chạy vào vầy nước, hắn vừa quát vừa cuống cuồng xử lý. Ra ngoài, hắn phải chạy đuổi theo bác lao công đã khuất, còn bị lườm xéo “Chậm chạp quá!” Hắn không ngờ đổ rác lại khó khăn như thế. Về đến nhà, vừa bước vào thì “oạch” - hắn trượt ngã vì xô nước lau nhà đổ ra.
Đau đớn, hắn cố gắng đứng dậy và nhìn thấy con mình như một con ma lem. Hắn vội vàng lau dọn nhà cửa và cho con đi tắm. Sau một hồi ồn ào, hắn cũng tắm cho con xong, còn mình thì ướt sũng. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, hắn luộc vài quả trứng và rau để ăn tạm, nhưng khi dọn mâm gọi vợ ra ăn, hắn phát hiện nồi cơm vẫn chưa nấu vì quên nhấn nút “Cook”. Hắn lại phải chạy ra mua phở cho cả nhà. Vợ đã đi ngủ, hắn tiếp tục vật lộn với con bé cho đến khi nó ngủ, cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn lại nhớ chưa giặt quần áo, nên phải xử lý xong đống đó. Cuối cùng, khi nằm xuống giường, hắn cảm thấy hạnh phúc, nhưng con bé lại bị đánh thức và bắt đầu quấy rối, khiến hắn không thể nghỉ ngơi.
Source: https://afamily.vn/ton-hai-chet-nguoi-khi-vo-om-20150313113137878.chn