Vợ chịu đựng cay đắng khi thuê nhà, làm giúp việc cho bồ của chồng.
Chị K. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, là một người vợ rơi vào tình cảnh éo le. Chị tâm sự rằng mình lấy chồng khi còn rất trẻ, vì có bầu nên phải cưới sớm. Sau khi tốt nghiệp, chị ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng khi con được 2 tuổi, mẹ chồng bệnh, khiến chị phải tiếp tục ở nhà chăm sóc cả mẹ chồng lẫn con nhỏ. Chị lại mang bầu lần thứ hai, nhưng khi sinh con gái, chồng và mẹ chồng đều thờ ơ, còn mẹ chồng liên tục kêu ca về việc mong cháu trai. Thật bất ngờ, khi chị phát hiện chồng có bồ bên ngoài và bồ của anh đã mang thai 5 tháng, cũng là một bé trai.
Mẹ chồng muốn đón cô ta về để chăm sóc trong thời gian sinh, nhưng chồng không đồng ý, có lẽ vì còn tình cảm với vợ. Tuy nhiên, anh ta yêu cầu vợ phải chấp nhận cô ta như em gái và chăm sóc con trai của cô ta như con mình. Người phụ nữ cảm thấy cay đắng và bất lực, không có việc làm, thu nhập, lại một mình nuôi hai con nhỏ. Chồng và mẹ chồng cảnh cáo nếu không chấp nhận thì phải ra khỏi nhà, khiến cô phải nhẫn nhịn. Cô chăm sóc cho hai con và chạy qua chạy lại chăm lo cho cô bồ của chồng, thậm chí còn phải thuê nhà đẹp và người giúp việc cho cô ta, trong khi bản thân phải chịu đựng.
Chị K. nhớ lại những tháng ngày đầy tủi nhục, từng có lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến các con nên đã cố gắng. May mắn thay, chị được bác chủ trọ giúp đỡ, cho ở miễn phí và chăm sóc con để chị đi làm. Dù cuộc sống vẫn khó khăn, chị luôn tự động viên bản thân vì các con. Cùng hoàn cảnh, chị H.M ở Quận 6, TP HCM cũng trải qua đau khổ, nhưng còn bất hạnh hơn khi không thể làm mẹ dù đã yêu chồng 7 năm trước khi cưới.
Chị chia sẻ về tình yêu hạnh phúc của mình và chồng, nhưng sau hai năm kết hôn, họ vẫn chưa có con. Dù đã đi khám, chị bất ngờ phát hiện mình bị vô sinh. Thời gian chạy chữa không mang lại kết quả, khiến mẹ chồng ngày càng sốt ruột. Bà đã đề cập việc cho chồng chị kiếm con bên ngoài, và dù đau lòng, chị cảm thấy không có quyền ngăn cản chồng làm điều đó, vì trách nhiệm gia đình. Chồng chị không muốn, nhưng cũng không thể từ chối mong muốn có con.
Vì vậy, anh đã có bồ và thường xuyên đi lại với cô ta, nhưng vẫn đối xử tốt với mình, luôn nói chỉ có mình là vợ. Tuy nhiên, khi anh thông báo cô ấy có bầu, ánh mắt vui mừng của anh khiến mình hiểu rằng ly hôn là điều không thể tránh. Mẹ chồng mình rất vui mừng vì sắp có cháu, họ muốn đón cô gái về nhà chăm sóc, nhưng lại ái ngại nhìn mình. Mình thông cảm cho họ và cảm thấy họ còn tử tế khi không thẳng thừng đuổi mình đi. Trong lòng đã xác định ly hôn, mình chỉ làm điều này để trả nghĩa cho chồng và mẹ chồng. Khi cô gái sinh con, mình đã quyết tâm ly hôn. Mình tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn đề nghị giúp chăm sóc cô ta, thuê nhà mới và một người giúp việc vì thấy cô ấy nghén nặng.
Thỉnh thoảng mình ghé thăm và hỏi thăm cô ấy. Dù có lúc cảm thấy tủi thân, nhưng mình làm vậy với tấm lòng chân thành. Mình đã quyết định ly dị, và những hành động đó chỉ là để trả nghĩa cho chồng và mẹ.


Source: https://afamily.vn/vo-ngam-dang-nuot-cay-thue-nha-lam-o-sin-cho-bo-cua-chong-20140409052939538.chn